Hãy sống như những đóa hoa

Hãy sống như những đóa hoa
8 giờ trướcBài gốc
Hiện trường vụ việc (Ảnh: VOV).
Đó là cô gái 28 tuổi, sống tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), đang theo học một trường cao đẳng. Chiều Chủ nhật - 16/3, cô chạy xe máy đi công chuyện, trên xa lộ Hà Nội, khi đến ngã tư Thủ Đức (TP HCM), gặp đèn đỏ nên dừng xe. Bất ngờ một chiếc xe hơi từ phía sau lao tới những chiếc xe máy đang tuân thủ luật giao thông dừng chờ trước vạch sơn. Cô gái bị hất lên nắp capo, đẩy đi một đoạn khoảng 30m rồi ngã vật xuống đường.
Trong số các nạn nhân, cô là người thương tích nặng nhất, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. 28 tuổi, ở cái độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người, có lẽ đến khi qua đời cô vẫn không ý thức được chuyện gì đã xảy ra, không ý thức được việc cuộc đời mình lại bị chấm dứt một cách cực kỳ vô lý như vậy.
Về phía người gây ra vụ tai nạn, là nữ tài xế 41 tuổi, cầm lái chiếc xe hiệu Mercedes S450, trị giá khi lăn bánh ít nhất khoảng 5,5 tỷ đồng. Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, nữ tài xế đã chạy xe vào làn đường dành cho xe máy khi có nồng độ cồn trong cơ thể vượt quá 0,4mg/l khí thở, sau đó gây tai nạn cho 10 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Lực đâm mạnh ra sao, chúng ta có thể hình dung ra khi theo miêu tả là chiếc Mercedes đẩy một xe máy đi xa khoảng 30m mới dừng lại, xe máy dính chặt vào đầu xe hơi, bốc cháy phần yên xe máy.
Người đời hay có câu nói “sống chết do số phận”. Nhưng tôi tin rằng trong sự việc này, hoàn toàn không có số phận, không có chuyện “trời tính”; mà hoàn toàn do con người gây ra. Trong người đã có nồng độ cồn tới mức vượt quá 0,4mg/l khí thở; lại còn chạy vào làn đường dành cho xe máy; là một sự cố tình của cố tình, không thể biện bạch đổ lỗi cho ai khác, cho nguồn cơn nào khác.
Liên quan sự việc, một số phương tiện truyền thông còn cho biết, trước khi gây ra tai nạn, “do buồn chuyện gia đình nên nữ tài xế đi nhậu, sau đó tự cầm lái ô tô và mang theo một lá thư viết tay có nội dung tiêu cực chạy đến một nghĩa trang để “tâm sự” với người thân đã mất”. Đó càng là một điều không thể chấp nhận. Cuộc sống bất kỳ ai trên cuộc đời này cũng có những rắc rối, muộn phiền; và chúng ta buộc phải vượt qua; chứ không thể chìm sâu vào sai lầm để rồi cướp mạng người khác, gây họa cho xã hội, gây tội cho chính mình. Đã chạy chiếc xe có giá trị bằng gia tài cả đời người khác chưa chắc tích lũy nổi, nghĩa là đã hơn người cả về khả năng kiếm tiền, sự may mắn, bản lĩnh; nhưng vẫn gây ra tai họa như trên, quả là một điều vô cùng đáng tiếc.
Người bị nạn đã qua đời. Người gây ra sự việc sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật. Nhưng điều khiến tất cả chúng ta trăn trở, tiếc nuối là nếu như diễn biến tâm lý nữ tài xế xe hơi không “thất thường” như vậy, thì tai họa đau lòng chắc chắn đã không xảy ra. Bài học cần tâm niệm sau sự việc là làm sao mỗi người phải luôn suy nghĩ tích cực, sống tích cực, chấp hành pháp luật và các quy tắc đạo lý, đồng thời chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần. Đừng suy nghĩ tiêu cực, bi quan rồi biến mình thành nguồn phát thải cho xã hội; mà hãy sống như những đóa hoa, dâng hương cho đời, lan tỏa những điều thiện lành, năng lượng tích cực.
Huỳnh Ngọc Hiếu
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/hay-song-nhu-nhung-doa-hoa-post542662.html