Sau hơn một thập kỷ thống trị phòng vé thế giới, James Cameron một lần nữa chứng minh ông chưa từng thua trong bất kỳ canh bạc tỉ đô nào. Từ Avatar năm 2009 đến Avatar 2: Dòng Chảy Của Nước năm 2022, Cameron đã biến Pandora thành thương hiệu điện ảnh sinh lợi nhất lịch sử. Và nay, khi Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn chính thức vượt mốc 1 tỉ USD doanh thu toàn cầu, câu hỏi lớn nhất không còn là thành tích, mà là tương lai của loạt phim Avatar sẽ đi về đâu.
Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn tiếp tục mở rộng thế giới Pandora với gam màu u tối và dữ dội hơn
Doanh thu phòng vé của Avatar 3
Ra rạp dịp Giáng sinh, Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn chỉ mất 18 ngày để cán mốc 1 tỉ USD, trở thành bộ phim thứ tư liên tiếp của James Cameron đạt được kỳ tích này. Với thành tích đó, ông hiện là đạo diễn sở hữu nhiều phim tỉ đô nhất lịch sử, trong đó có tới ba tác phẩm vượt mốc 2 tỉ USD và từng giữ vị trí cao nhất trong danh sách phim ăn khách mọi thời đại.
Dù doanh thu của Avatar 3 thấp hơn hai phần trước, bộ phim vẫn cho thấy sức bền đáng kể, đặc biệt tại thị trường châu Á và Bắc Mỹ, đủ để duy trì vị thế của Avatar như một hiện tượng phòng vé hiếm có.
Avatar 3 cán mốc 1 tỉ USD chỉ sau 18 ngày, giữ vững sức hút tại Bắc Mỹ và châu Á
Thành công ấy cũng đặt Disney và Cameron trước bài toán then chốt. Trước đây, đạo diễn từng khẳng định Avatar được lên kế hoạch như một saga năm phần, với phần bốn và năm dự kiến ra mắt vào các năm 2029 và 2031. Thậm chí, phần bốn từng được tiết lộ tên tạm là The Tulkun Rider. Tuy nhiên, với quy mô sản xuất khổng lồ và chi phí rủi ro, số phận của hai phần cuối vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào phản ứng thị trường dành cho Avatar 3.
James Cameron, đạo diễn chưa từng thua trong bất kỳ canh bạc điện ảnh tỉ đô nào
Cameron thẳng thắn thừa nhận rằng nếu sức hút của điện ảnh suy giảm, đây hoàn toàn có thể là điểm dừng của kỷ nguyên Na'vi. Ông cũng khẳng định, trong trường hợp dự án không thể tiếp tục, bản thân sẽ công khai toàn bộ ý tưởng cho những phần phim chưa kịp thực hiện.
James Cameron lên tiếng về tương lai loạt phim
Khép lại Avatar 3, Jake Sully và Neytiri cùng gia đình tiếp tục sống sót sau một cuộc xâm lược mới của loài người, do Miles Quaritch dẫn đầu. Neytiri dần chấp nhận Spider và tìm lại sự bình yên sau cái chết của con trai đầu Neteyam. Cô thậm chí còn chuẩn bị nuôi dưỡng đứa trẻ mà Ronal mang thai và đã giúp chào đời trong trận chiến cuối cùng. Khi Jake và Neytiri bước vào vai trò những bậc trưởng lão, câu chuyện sẽ dần chuyển trọng tâm sang thế hệ Na'vi trẻ hơn.
Kiri dần trở thành trung tâm mới của saga Avatar với mối liên kết đặc biệt cùng Eywa
Theo tiết lộ, phần 4 sẽ có bước nhảy thời gian khoảng sáu đến tám năm sau các sự kiện của phần ba, cho phép các nhân vật trẻ trưởng thành một cách tự nhiên và mở rộng không gian cảm xúc lẫn văn hóa. Khác với các phần trước chủ yếu xoay quanh rừng rậm và đại dương Pandora, Avatar 4 sẽ lần đầu đưa khán giả trở lại Trái Đất, hé lộ mối liên hệ sống còn giữa số phận nhân loại và Pandora.
Avatar 4 được hé lộ sẽ đưa câu chuyện trở lại Trái Đất, mở rộng xung đột giữa hai thế giới
Nhân vật Kiri, với sức mạnh ngày càng lớn và sự công nhận từ Eywa, được định hướng trở thành trung tâm của câu chuyện, đồng thời đảm nhận vai trò người dẫn truyện thay cho Jake và Lo'ak. Cameron cũng úp mở rằng những phần tiếp theo sẽ đào sâu hơn vào bản chất siêu hình của Eywa và thế giới Pandora.
Quaritch có thực sự đã chết?
Nhân vật phản diện Miles Quaritch dường như đã bỏ mạng trong biển lửa, nhưng việc không có thi thể khiến số phận của hắn vẫn bỏ ngỏ. James Cameron từng khẳng định Quaritch xuất hiện trong cả năm phần phim mà ông dự tính, và Stephen Lang cũng nhiều lần úp mở về sự trở lại của nhân vật này.
Miles Quaritch, phản diện chưa bao giờ thực sự biến mất khỏi Pandora
Với một cơ thể tái tổ hợp, mối quan hệ phức tạp với Spider và những "cái chết" liên tiếp, Quaritch rõ ràng được xây dựng để tiến hóa, có thể trở thành phản diện bị Eywa thao túng, một đồng minh bất đắc dĩ trước mối đe dọa lớn hơn, hoặc biểu tượng bi kịch của sự xung đột giữa con người và Na’vi.
Avatar có thể tiếp tục nếu không có James Cameron đạo diễn
Ở tuổi 71, James Cameron thừa nhận ông không muốn dành trọn phần đời còn lại chỉ để làm Avatar. Bên cạnh các phần tiếp theo, đạo diễn đang chuẩn bị cho những dự án khác, bao gồm phim hòa nhạc của Billie Eilish và khả năng chuyển thể cuốn Ghosts of Hiroshima. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không rời bỏ Avatar hoàn toàn, mà tìm cách chia sẻ công việc đạo diễn, tập trung vào vai trò kiến tạo thế giới và định hướng tổng thể.
Công nghệ motion-capture và quay dưới nước là nền tảng để Avatar tiếp tục mà không phụ thuộc hoàn toàn vào Cameron
Theo Cameron, các đơn vị quay bắt chuyển động và dưới nước từng hoạt động hiệu quả ở Avatar 2 chính là nền tảng để Avatar có thể vận hành như một hệ sinh thái sáng tạo chung, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân.
Tương lai của thương hiệu Avatar
Hiện tại, cả Disney lẫn James Cameron đều chọn cách chờ đợi. Thành công của Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để đảm bảo tương lai chắc chắn cho hai phần phim cuối. Trong bối cảnh Hollywood ngày càng thận trọng với những dự án tỉ đô, thái độ vừa tự tin vừa dè dặt của Cameron được xem là chiến lược khôn ngoan.
Pandora vẫn còn vô số câu chuyện chưa được kể, chờ quyết định cuối cùng từ phòng vé
Với Avatar, mỗi phần phim không chỉ là một bom tấn, mà còn là phép thử cho niềm tin của khán giả vào trải nghiệm điện ảnh quy mô lớn. Và Pandora, ít nhất ở thời điểm này, vẫn chưa khép lại cánh cửa của mình.
Ngọc Hân - CTV