Diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Aqua Art (44 Yên Phụ, phường Ba Đình, Hà Nội), chuỗi hoạt động “Her” do Nhóm họa sĩ Mười Bốn và Tudo Art Garden phối hợp tổ chức, mang đến hành trình nghệ thuật gồm triển lãm, workshop và đối thoại nghệ thuật kéo dài trong suốt tháng 5.
Nhóm họa sĩ Mười Bốn tại lễ khai mạc. Ảnh: Việt Trung
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là triển lãm “Her”, giới thiệu hơn 100 tác phẩm mỹ thuật về phụ nữ Việt Nam đương đại của các họa sĩ: Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Đam, Hoàng Ngọc Hoàn, Nguyễn Quốc Hùng, Trần Thị Phương Huyền, Vũ Quang Hưng, Trần Đức Lân, Dương Thị Ngọc Lụa, Tô Hoàng Nguyên, Phạm Thái, Bùi Đức Thành, Nguyễn Hồng Tuấn, Giáp Văn Tuấn và Đào Anh Việt.
Họa sĩ Dương Thị Ngọc Lụa, đại diện Nhóm họa sĩ Mười Bốn chia sẻ, nhóm được công chúng yêu nghệ thuật biết đến như một tập hợp đa thế hệ, từ 5X đến 9X. Chính sự đa dạng về tuổi đời và tuổi nghề lại mang đến nguồn năng lượng tươi mới, cởi mở và giàu thử nghiệm. Mỗi nghệ sĩ là một cá tính sáng tác độc lập, khi hội tụ, họ tạo nên một không gian nghệ thuật cởi mở, đa sắc, với nhiều phong cách từ hiện thực, biểu hiện đến trừu tượng cùng song hành và đối thoại.
Thưởng lãm những tác phẩm tại chuỗi hoạt động nghệ thuật "Her". Ảnh: Thụy Du
Theo họa sĩ Dương Thị Ngọc Lụa, trong những năm gần đây, nhóm hoạt động mạnh mẽ thông qua các triển lãm như “Mười Bốn”, “Mười Bốn Art Show”, “Open 14”…, để các họa sĩ đưa ra góc nhìn riêng biệt trong câu chuyện về đời sống, đặc biệt là Hà Nội - khi hoài niệm, khi hiện đại, luôn giàu cảm xúc và tính cá nhân.
Song song với đó, các hoạt động workshop, giao lưu ký họa hàng tuần tại TUDO Art Garden trở thành điểm kết nối quen thuộc giữa nghệ sĩ và công chúng. Từ những hoạt động ấy, nghệ thuật được đưa đến gần công chúng theo cách tự nhiên và cởi mở hơn.
Chuỗi hoạt động nghệ thuật lần này, nhóm chọn chủ đề “Her” tạo một không gian trải nghiệm sáng tạo tôn vinh bản sắc, cảm xúc và câu chuyện đa chiều về phụ nữ đương đại.
Tác phẩm của họa sĩ Dương Thị Ngọc Lụa.
Người xem đến với triển lãm được chìm đắm trong không gian đậm tính nữ, có thể bắt gặp sự mong manh, dịu dàng, những khoảng lặng nội tâm, cũng có thể thấy nguồn năng lượng mạnh mẽ, bền bỉ và khát vọng sống hiện diện trong từng tác phẩm.
Trong không gian triển lãm, tranh của họa sĩ Nguyễn Quốc Hùng gây ấn tượng bởi sự kỹ lưỡng trong tạo hình và chiều sâu cảm xúc. Say mê chủ nghĩa hiện thực trong hội họa hiện đại, họa sĩ cho rằng, vẽ không phải chỉ là tái hiện chính xác bề mặt của nhân vật mà còn là hành trình đi tìm và chạm đến được những trạng thái cảm xúc và rung động tâm hồn.
Các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Ngọc Cương.
Họa sĩ Nguyễn Ngọc Cương mang đến những tác phẩm trong sáng, dễ thương: “Tôi luôn bị hấp dẫn với vẻ đẹp mong manh và trong sáng của trẻ thơ, những ánh mắt chưa vương nhiều ưu tư, những cái ôm dành cho mèo nhỏ, thú bông hay một bó hoa nhỏ vừa hái ngoài vườn. Với tôi, hội họa đôi khi chỉ đơn giản là giữ lại một cảm giác đẹp trước khi nó kịp lớn lên. Cho con gái nhỏ!!!”.
Tác phẩm của họa sĩ Đào Anh Việt.
Họa sĩ Đào Anh Việt vẽ những cô gái đẹp trong không gian phố cổ, phảng phất tinh thần một Hà Nội truyền thống với từng món đồ sắp đặt chiếc ghế gỗ cổ, lọ hoa, gốm sứ cổ hay những bức tranh xưa… truyền tải thông điệp về sự trân trọng những giá trị văn hóa lâu dài trong dòng chảy cuộc sống đương đại.
Tác phẩm của họa sĩ Giáp Văn Tuấn.
Với những tác phẩm gần gũi, dung dị, họa sĩ Giáp Văn Tuấn chia sẻ quan điểm: “Tôi vẽ để thấy được người phụ nữ đẹp nhất là lúc bình dị nhất, đời thường nhất. Tuy bình dị nhưng họ vẫn tỏa ra thứ ánh sáng rất riêng - ánh sáng của chịu thương chịu khó, của thủy chung và khát vọng”.
Triển lãm giới thiệu một số tác phẩm điêu khắc của họa sĩ Bùi Đức Thành và Trần Đức Lân. Các tác phẩm gốm lột tả sự chân thật và đem lại nhiều rung động cảm xúc, khắc họa được những trạng thái mong manh, mạnh mẽ, hay chiều sâu nội tâm của nhân vật.
Một số tác phẩm tại triển lãm.
Ngay sau khai mạc, workshop “Her Flow” diễn ra trong không gian đầy ngẫu hứng với sự tham gia của nhiều họa sĩ đương đại ở các thế hệ khác nhau. Các nghệ sĩ thực hành vẽ mẫu chuyển động cùng diễn viên múa đương đại trên nền nhạc, tạo nên một trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc. Những đường nét, màu sắc và chuyển động hòa quyện, mở ra cách tiếp cận mới về vẻ đẹp nữ tính.
Workshop "Her Flow" thu hút sự tham gia của nhiều họa sĩ, người yêu thích nghệ thuật. Ảnh: Việt Trung
Tiếp nối “Her Flow”, chuỗi hoạt động còn có workshop “Her Feel”, “Her Form”, hoạt động “vẽ gốm cùng họa sĩ” và buổi đối thoại nghệ thuật chủ đề “Phụ nữ với nghệ thuật” diễn ra ngày 17-5.
Về chuỗi hoạt động nghệ thuật “Her”, nhà văn, họa sĩ Nguyễn Trương Quý nhận xét, điều thú vị ở “Her” là các hoạt động kết nối nghệ sĩ với công chúng thông qua thưởng lãm, thực hành, cùng vẽ, cùng trao đổi và cổ vũ sáng tạo. Đây là mô hình giàu ý nghĩa đối với việc xây dựng cộng đồng nghệ thuật tại Hà Nội.
Yên Nga