Đoàn diễu binh cuối cùng vừa đi qua, nhiều người dân đã quay ra nhắc nhau "Nhặt rác nào!" hay "Yêu nước là cùng nhau nhặt rác nhé!" (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Ở một số vị trí không có sẵn thùng rác, nhiều người dân tạm tập kết rác của mình và hỗ trợ nhặt các loại rác khác vào ven đường. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hành động của một người có thể kéo theo hiệu ứng tích cực, khuyến khích người khác cùng chung tay góp sức trả lại không gian sạch sẽ trước sự kiện. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Chị Tuyết (phường Cửa Nam) cùng con gái đã tự thu gom rác của mình trong một túi cá nhân. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
"Đây là điều rất nên làm và biểu hiện rõ nét nhất của tinh thần đoàn kết, yêu nước, vì lẫn nhau," chị chia sẻ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
"Kết thúc sự kiện em đã nghe thấy rất nhiều những lời kêu gọi như 'Xinh gái phải nhặt rác nhé,' 'Yêu nước phải nhặt rác nhé.' Rõ ràng đã có chuyển biến rất rõ nét ở ý thức của người dân sau những sự kiện trước đó" - Phạm Thị Thiếu Ngân, sinh viên Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Khoác trên mình màu áo xanh của Đoàn Thanh niên, Ngân chia sẻ cô từng tham gia hỗ trợ sự kiện A50 tại Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng Tư, không cảm thấy vất vả khi góp sức làm nên những điều lớn lao, có ý nghĩa với xã hội. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Nhóm sinh viên tình nguyện đến từ Đại học Thăng Long, với nguồn năng lượng dồi dào thể hiện qua những nụ cười. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Có thể khẳng định việc người dân tự giác nhặt rác là một dấu hiệu tích cực sau hiện trạng xả rác nhức nhối những ngày trước đó. (Ản: Minh Anh/Vietnam+)
Chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường vừa thể hiện ý thức của xã hội, vừa là một cách để cảm ơn những nhân viên môi trường vốn đã rất vất vả nhiều ngày gần đây. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)