Ông Maximo Napa, 61 tuổi, xuất phát từ thị trấn ven biển Marcona, Peru, vào ngày 7/12 năm ngoái để đi đánh cá. Ban đầu, ông chỉ dự tính đi biển trong hai tuần và mang theo lượng thực phẩm đủ dùng. Nhưng sau 10 ngày, một cơn giông bão bất ngờ làm hỏng động cơ thuyền của ông, khiến thuyền trôi dạt vào vùng biển Ecuador.
Ông Maximo Napa sống sót sau 95 ngày trôi dạt trên Thái Bình Dương. Ảnh: La Republica/Reuters
Bất chấp các nỗ lực tìm kiếm từ gia đình và lực lượng tuần tra hàng hải Peru, không ai có thể tìm thấy dấu vết của ông Napa. Mãi cho đến ngày 12/3 vừa qua, một tàu đánh cá của Ecuador đã vô tình phát hiện ông ở vị trí cách bờ biển hơn 1.000 km trong tình trạng mất nước nghiêm trọng và nguy kịch.
Kể lại hành trình sinh tồn của mình, ông Napa chia sẻ: “Tôi đã ăn gián, chim và rùa biển trong 95 ngày đó. Tôi không muốn chết. Tôi có đứa cháu gái hai tháng tuổi và mẹ tôi vẫn còn sống, và đó là động lực giúp tôi mạnh mẽ để cố gắng trở về nhà. Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến mẹ. Không có nước, tôi sống bằng nước mưa. Đôi khi tôi phải nhịn ăn đến cả tuần lễ. Gần nhất tôi đã nhịn đói suốt15 ngày qua. Nhưng cảm ơn chúa vì tôi vẫn còn sống, tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn ở bên gia đình mình”.
Ông Napa sẽ tiếp tục được kiểm tra sức khỏe ở Paita trước khi được đưa trở lại Lima.
Phương Anh/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters