Cuộc sống của 19 hộ dân tại thôn Lồ Cố Chin vốn đã gắn bó bao đời với mảnh đất biên cương này, nay bị đảo lộn hoàn toàn. Kể từ khi vết nứt lớn xuất hiện trên sườn núi ngay phía trên khu dân cư, nỗi lo sợ sạt lở đã bao trùm cả thôn. Nhiều người dân cho biết, mỗi khi trời mưa lớn, họ không dám ở trong nhà mà phải đưa gia đình đến lánh nạn tại trường học hoặc nhà văn hóa.
Theo khảo sát của chính quyền xã Pha Long, vết nứt dài khoảng 200 mét và vẫn đang có dấu hiệu mở rộng. Ước tính, khối trượt có thể lên tới 10.000 m3 đất đá, sẵn sàng đổ ập xuống khu vực sinh sống của 19 hộ dân bất cứ lúc nào.
Cả vạn khối đất đá trên đồi cao nguy cơ sạt lở xuống các hộ dân phía dưới (Ảnh: Báo Lào Cai)
Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Pha Long đã nhanh chóng cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn trong những tình huống khẩn cấp.
Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp tình thế. Về lâu dài, việc di dời toàn bộ 19 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm là yêu cầu bắt buộc. Nhưng đây lại là một bài toán vượt quá khả năng của địa phương vùng cao như Pha Long, với chỉ tiêu thu ngân sách cả năm chỉ trên 300 triệu đồng.
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Tất Minh, Chủ tịch UBND xã Pha Long cho biết: “Cấp địa phương chỉ có thể rà soát được vị trí tái định cư hoặc di chuyển dân thôi. Quỹ đất thì đã tìm được rồi, nhưng ngân sách xã không có nên phải báo cáo tỉnh để xin chủ trương. Kinh phí tỉnh cũng phải cấp, chưa kể còn liên quan đến các sở, ngành nữa”.
Dù đã tìm được quỹ đất để tái định cư, nhưng mọi phương án đều phải chờ sự phê duyệt và hỗ trợ từ cấp tỉnh. Trong khi đó, mùa mưa vẫn đang tiếp diễn và 19 hộ dân tại thôn Lồ Cố Chin vẫn hàng ngày đối mặt với hiểm nguy treo lơ lửng trên đầu.
An Kiên/VOV-Tây Bắc