Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng phối hợp Sở NN- MT, Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực Phú Riềng, UBND 2 xã Phú Riềng và Phú Trung… “cấp tốc” kiểm tra hiện trường, rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân, xử lý sai phạm (nếu có) để đảm bảo an toàn cho người dân. Sau khi kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 27.3.2026.
Nhà dân cao hơn mặt đường 10 -12m. Ảnh: VOV
Theo tìm hiểu của PV Một Thế Giới, đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH.312 với đường ĐT.759 có thời gian thực hiện đến năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Các hộ dân sinh sống 2 bên tuyến đang gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm khi chủ đầu tư hạ cốt nền quá sâu.
Gia đình anh Nguyễn Trọng Mạnh (ở xã Phú Trung) hiến gần 1ha làm dự án, nay nhà cao hơn mặt đường gần 4m. Dù rào chắn đề phòng rủi ro nhưng vợ chồng anh cứ như "ngồi trên đống lửa". Anh nói: "Người lớn, trẻ nhỏ dễ bị té ngã vì trơn trượt, tính mạng cả gia đình bị đe dọa trước nguy cơ sạt lở đất".
Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt (xã Phú Riềng) hiến hơn 5.000 m2 đất để làm đường, nhưng đường bị hạ cốt nền quá sâu, nên nhà bị “thượng” lên cao từ 10 – 12m. Nhà cheo leo, nguy cơ sạt lở, nên 7 người trong gia đình thấp thỏm lo âu. Chị cho biết, “trống ngực cứ đánh thình thịch”, mùa mưa đang đến, sợ căn nhà bị cuốn phăng xuống đường vì dông to, gió lốc.
Người dân phải làm rào chắn để đảm bảo an toàn cho trẻ em- Ảnh: VOV
Quá bức xúc, người dân nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng là Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng. Đơn vị này nhiều lần đề nghị UBND huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước (cũ) cho chủ trương để người dân điều chỉnh, cải tạo đất nhưng không được chấp thuận. Lý do, đất là khoáng sản nên chỉ điều chỉnh, cải tạo, hạ cao độ đảm bảo an toàn cho người dân; còn về phía người dân thì không được phép tự hạ độ cao đất nhà, đất vườn...
Theo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, vì đất làm đường do người dân hiến để mở đường, theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Vì thế, khi xảy ra "sự cố" cốt nền đường thấp so với nhà dân, nên không bố trí kinh phí bồi thường (?!).
Một hộ dân cay đắng cho biết: "Vì lợi ích chung, vì sự phát triển của giao thông nông thôn của địa phương; người dân chúng tôi mới nhiệt tình hiến đất làm đường. Tưởng mở đường, nhà mình được ra mặt tiền; nhưng nghiệt ngã thay; sau mở đường, đất đai, nhà cửa chúng tôi lại... cheo leo trên cao cả chục thước; hiểm nguy lúc nào cũng chực chờ, đời sống đầy âu lo, tệ hại hơn trước khi hiến đất mở đường".
Được biết, trong một tháng qua, tỉnh Đồng Nai đã xuất hiện 2 vụ hạ cốt nền đường, khiến nhà dân bị "thượng" lên đỉnh đồi, cheo leo khoảng 10m trên cao. Vào ngày 17.3 vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Ban QLDA) đã gặp mặt 8 hộ dân có nhà bị “thượng” đỉnh đồi. Đại diện đơn vị này đã phải "xin lỗi" 8 hộ dân, do sai phạm trong quá trình triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 (xã Tân Lợi).
Hơn lúc nào, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai cần khẩn trương vào cuộc, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân đã hiến đất mở đường, vì cộng đồng.
Đông Anh - Hoàng Bắc