Ban tổ chức tôn vinh 100 đại biểu người hiến máu tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN
Áp dụng công nghệ trong việc tuyên truyền hiến máu tình nguyện
Giữa muôn vàn câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và sự sẻ chia, hành trình hiến máu tình nguyện của anh Nguyễn Thanh Toàn, 37 tuổi – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định – nổi bật như một dấu lặng ấm áp, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.
Không chỉ là một cá nhân hiến máu tiêu biểu với 40 lần trực tiếp tham gia hiến máu, anh Toàn còn là người truyền lửa, lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến máu đến hơn 1.000 người dân địa phương. Đằng sau những con số ấn tượng đó là một hành trình dài đầy tâm huyết, bắt đầu từ những ký ức thời thơ ấu trong một gia đình có truyền thống nhân đạo.
Chia sẻ về gia đình của mình, anh Toàn cho biết, cha anh và các anh chị em trong nhà đã có hơn 130 lượt hiến máu. Anh lớn lên cùng truyền thống hiến máu của gia đình từ những câu chuyện được cha, anh, chị kể về lòng tốt, về sự sống được hồi sinh từ những giọt máu của những người không quen biết. Chính điều đó đã gieo trong anh niềm tin rằng: Cho đi là cách ý nghĩa nhất để sống.
Với ý thức và sự chuẩn bị từ sớm, ngay khi vừa đủ tuổi, anh đã tham gia hiến máu và sinh hoạt tích cực trong Câu lạc bộ vận động hiến máu C25 Bình Định. Từ đó, hoạt động thiện nguyện trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh vẫn nhớ như in lần đầu tiên hiến tiểu cầu đột xuất vào năm 2006 cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang cấp cứu.
Anh Toàn chia sẻ, lúc đó địa phương còn rất ít người tham gia hiến máu, việc tuyên truyền chưa được như bây giờ. Khi nhận được tin, anh lập tức có mặt để hiến tiểu cầu. Sau khi bệnh nhân hồi phục, chính gia đình của người được cho máu ấy đã trở thành những người hiến máu tích cực, vì họ thấu hiểu nếu không có giọt máu kịp thời ấy, người thân họ đã không qua khỏi.
Không dừng lại ở vai trò người hiến máu, anh Toàn còn là người truyền cảm hứng với nhiều đổi mới sáng tạo. Là một người trẻ, anh sớm nhận ra sức mạnh của công nghệ trong công tác nhân đạo. Anh tiên phong ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để tuyên truyền, kêu gọi, đồng thời xây dựng các nhóm quản lý người hiến máu, tư vấn và chăm sóc sau hiến máu. Cách làm này không chỉ hiệu quả trong vận động hiến máu mà còn giúp tăng tỷ lệ hiến nhắc lại – nhiều người hiến máu 3-4 lần mỗi năm.
Nhờ đó, trong những năm gần đây, Tam Quan Nam luôn là một trong những địa phương dẫn đầu toàn thị xã về phong trào hiến máu, với lượng máu tiếp nhận hàng năm vượt 200% chỉ tiêu được giao.
Anh Toàn cho biết, được làm đúng công việc mình yêu thích là điều may mắn. Anh luôn tâm niệm rằng, hoạt động nhân đạo không phải việc một người hay một lúc, mà là hành trình của cả cộng đồng, là sự bền bỉ, sẻ chia và đồng lòng.
Chia sẻ cảm xúc được là một trong 100 gương hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025 anh Toàn cho biết, anh rất vui và tự hào khi được lựa chọn tham dự chương trình. Anh biết rằng ngoài kia còn rất nhiều người thầm lặng cống hiến hơn anh rất nhiều. Hôm nay, anh chỉ may mắn được đại diện để nói lên tiếng nói chung của hàng ngàn người hiến máu khác. Việc được tuyên dương, động viên lần này là nguồn động lực lớn để anh tiếp tục con đường mình đang đi.
Khi được hỏi về dự định trong tương lai, anh không chút do dự trả lời, chừng nào còn đủ sức khỏe, anh sẽ còn tiếp tục hiến máu. Mỗi giọt máu cho đi, là một niềm hy vọng giữ lại. Anh cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để phong trào lan tỏa sâu rộng hơn, để không một bệnh nhân nào phải chờ đợi máu giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Nguyễn Thanh Toàn không phải là người duy nhất hiến máu nhiều lần, nhưng anh là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sức trẻ trong hành động. Anh không chỉ trao đi giọt máu – mà trao đi niềm tin, sự sống và sự kết nối yêu thương giữa người với người. Một tấm gương hiến máu – một con người sống trọn vẹn với trái tim đỏ rực của lòng nhân đạo.
Tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN
Người thầy dân tộc Tày với 46 lần hiến máu và hành trình lan tỏa yêu thương
Thầy giáo Vương Văn Hậu, người dân tộc Tày, hiện đang công tác tại Trường Trung học Phổ thông Vân Nham (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), là một tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện. Ở tuổi 33, anh đã có 46 lần hiến máu (40 lần hiến máu toàn phần, 6 lần hiến tiểu cầu), gia đình hiến máu 15 lần, vận động hơn 500 người tham gia hiến máu, lan tỏa tinh thần sẻ chia đến tận các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chia sẻ cảm xúc trong khuôn khổ lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025, anh Vương Văn Hậu xúc động cho biết, anh cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc, đây là một vinh dự hết sức lớn lao không chỉ cho cá nhân anh mà còn là sự ghi nhận cho cả cộng đồng những người hiến máu lặng thầm trên quê hương Lạng Sơn.
Hành trình của anh Hậu đến với hiến máu bắt đầu khá muộn phải đến lúc anh vào năm cuối đại học. Lần đầu tham gia hiến máu, anh cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, tinh thần thư thái. Nhưng thời điểm đó, hiến máu vẫn còn là điều xa lạ với nhiều người, đặc biệt là trong cộng đồng người dân tộc thiểu số. Gia đình anh ban đầu không ủng hộ, bạn bè thì ngần ngại vì lo lắng cho sức khỏe. Thế nhưng, vượt qua tất cả, anh Hậu vẫn âm thầm tham gia, để rồi chính hành động bền bỉ và tích cực của anh đã dần thay đổi suy nghĩ của những người xung quanh.
GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y Tế cùng PGS.TS Nguyễn Hà Thanh Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cảm ơn người hiến thành phần máu. Ảnh: Lê Đông / TTXVN
Từ một sinh viên trẻ còn bỡ ngỡ, Vương Văn Hậu nay là một thầy giáo tận tâm, không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn gieo mầm nhân ái trong lòng học sinh. Anh thường xuyên lồng ghép thông tin về hiến máu vào các tiết học, giúp học sinh hiểu về giá trị của sự sẻ chia và trách nhiệm công dân.
Anh Hậu cho biết, anh muốn các em tiếp cận từ sớm với những giá trị đẹp, để khi trưởng thành, các em sẽ trở thành những người có ích cho xã hội.
Thế nhưng, hành trình tuyên truyền về hiến máu ở vùng cao, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Lạng Sơn không hề dễ dàng. Vận động 10 em thì chỉ có 2 em đồng ý hiến máu. Ngay cả trong đội ngũ giáo viên, sự tham gia vẫn còn hạn chế. Nhưng anh không nản chí, từng bước kiên trì thuyết phục, giải thích, truyền cảm hứng bằng chính hành động của mình, anh Hậu cho biết.
Chia sẻ về mong muốn trong thời gian tới anh Hậu cho biết, anh hy vọng rằng phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc hơn từ các cấp lãnh đạo, đặc biệt là ở những khu vực vùng sâu, vùng xa. Anh cũng mong các trường học nên lồng ghép hoạt động hiến máu vào các tiết học trải nghiệm, để các em tiếp cận sớm với thông tin chính thống. Đó sẽ là nền tảng hình thành nhân cách và tinh thần cống hiến của thế hệ tương lai.
Không chỉ hiến máu đều đặn trong năm, vào mỗi mùa hè, anh Vương Văn Hậu lại tích cực tham gia chương trình Hành trình Đỏ – chiến dịch vận động hiến máu xuyên Việt. Anh tin rằng, nếu học sinh và sinh viên có cơ hội được tham gia các hoạt động hỗ trợ cho chương trình, các em sẽ được rèn luyện kỹ năng sống, học được tinh thần tình nguyện và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của hành động cho máu cứu người.
Với một trái tim ấm áp, một tấm lòng kiên trì và trách nhiệm, Vương Văn Hậu không chỉ là một thầy giáo – mà còn là một người thắp lên hy vọng sống từ những giọt máu đỏ. Một hình mẫu tiêu biểu cho sức trẻ, cho tinh thần cống hiến lặng thầm nhưng vô cùng rực rỡ.
Trong xã hội hiện đại đầy biến động, những con người như anh Toàn và thầy Hậu chính là “những ngọn lửa đỏ” lặng thầm nhưng mãnh liệt, sưởi ấm niềm tin và khơi dậy tinh thần sẻ chia trong mỗi chúng ta. Họ nhắc nhở chúng ta rằng, để sống có ý nghĩa, đôi khi chỉ cần một nghĩa cử nhỏ – cũng đủ để giữ lại cả một cuộc đời.
HQ (TTXVN)