Hiền Thục yêu và yêu thiết tha trong Bong bóng ơi, bay lên!

Hiền Thục yêu và yêu thiết tha trong Bong bóng ơi, bay lên!
9 giờ trướcBài gốc
Hiếm có nghệ sĩ như Hiền Thục - giọng hát ngọt ngào, nụ cười bừng sáng, lặng lẽ viết từng nét chữ cá tính vào “cuốn nhật ký mở” bên hông cánh gà sân khấu, trong các chuyến lưu diễn mệt nhoài, trong căn phòng nhỏ trống vắng, những đêm thao thức vì nhớ mẹ, vì thương con gái Gia Bảo khôn lớn từng ngày…
Hoài niệm bình dị
Quyển sách đầu tay hơn 200 trang khổ vuông, in phong cách vintage từ Hiền Thục - một cựu học sinh chuyên văn “trường điểm” Lê Quý Đôn (Thành phố Hồ Chí Minh) ngày nào trước khi cô trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, chứa trên 150 đoạn viết của Hiền Thục về hoài niệm ấu thơ, trải nghiệm vui buồn, tình yêu và nỗi nhớ qua bốn mùa xuân - hạ - thu - đông.
Chủ đề xúc động xuyên suốt trong nhiều tản văn đó chính là hành trình làm mẹ đơn thân của cô, vốn lâu nay chỉ trú ẩn ở góc khuất tâm hồn. Người viết mang lại cho người đọc cảm giác câu chữ được trải lòng rất tự nhiên, cảm xúc “thủ thỉ tâm tình” dạt dào và đôi khi, hay đến thổn thức.
Đọc văn của Hiền Thục, lại nhớ một ca khúc cô vừa ra mắt ngày 13-5: Ngày con viết tên (Ước mơ của con) do Đình Bảo sáng tác: “Tình mẹ yêu con mãi thôi, cầm bàn tay con nghe thêm mạnh mẽ dẫn bước con đi. Tương lai này con ơi bao la biển trời, bao la tình mẹ yêu con mãi thôi…”.
Hiền Thục và chú cún cưng Bờm - “người bạn thân” đặc biệt của cô.
Tập sách chứa một thế giới nội tâm dịu dàng, nữ tính, tinh tế và đôi khi cũng đầy dí dỏm - như bài thơ cắt cớ “Thục nữ” (trang 203) mà Thục viết như cách định nghĩa lý thú về bản thân: “không thông minh nhưng cũng biết điều - không mỹ miều nhưng cũng đáng yêu - không quá tào lao cũng không khờ khạo - cần người nắm tay đi dạo mà cũng lắm lao đao”.
Tin vào cổ tích
Nữ ca sĩ thế hệ 8X viết từ những điều bình dị nhất và người đọc thấy đâu đó là chính mình trong câu chuyện của cô. Như chuyện “Lọ Lem” mà Thục kể liên quan đến việc trong một chuyến đi từ New York xa xôi tìm được tấm vé máy bay giờ chót “để về với mẹ”. Thục vẫn tin vào bà tiên dù không chắc cô có phải là Cinderella hay không. Vốn yêu thích đọc truyện tranh Doraemon từ bé đến lớn, Hiền Thục tin vào “cổ tích thầm thì” vượt mọi thời gian hay tuổi tác và kết luận: “Đừng hoài nghi cuộc đời tràn đầy những điều như ý”.
“Tôi viết để chia sẻ những cảm xúc đôi khi không thể cất ra bằng tiếng hát. Tôi tìm đến những ngôn từ sâu lắng như chốn trú ngụ lặng thầm. Tôi viết cho mình, cho con gái, cho những điều tôi đã đi qua và chưa thể gọi tên” - HIỀN THỤC chia sẻ.
Ngày 10-5 vừa qua, buổi đọc sách Bong bóng ơi, bay lên của Hiền Thục thực hiện ở một thư viện trường đại học, giữa không gian sắp xếp nên thơ như trong khu rừng yên tĩnh, âm nhạc và văn chương cùng hòa quyện. “Sách được bạn đọc đón nhận khi số lượng không đủ cung cấp ban đầu. Tín hiệu vui mừng của việc duy trì đọc sách giấy! Trái tim tôi như nhảy nhót khiêu vũ vì thấy hạnh phúc và ấm áp” - nữ ca sĩ vui vẻ cho hay.
Đối với bạn đọc, cuốn sách nhỏ xinh như món quà này sẽ khiến bạn yêu hơn cuộc sống qua nhiều cung bậc từ đời thường đến cổ tích, từ “việc kỳ vỹ hay việc nhỏ li ti”. Yêu và yêu thiết tha như trải lòng tự sự của Hiền Thục: “Hỏi một triệu năm sau, liệu ta còn thấy nhau lần nữa? Đời muôn ngả, tay vẫn nắm bàn tay”.
Trung Nghĩ
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202505/hien-thuc-yeu-va-yeu-thiet-tha-trong-bong-bong-oi-bay-len-b5c0410/