Cùng với chiều dài lịch sử của đất nước, của dân tộc, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Nhân dân huyện Hiệp Hòa luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất chống giặc ngoại xâm. Đặc biệt, dưới ánh sáng của Đảng, Hiệp Hòa đã sớm trở thành cái nôi của các phong trào đấu tranh cách mạng.
Một tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ tại chương trình.
Cách đây tròn 80 năm, trong cao trào cách mạng của cả nước tiến tới cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng tỉnh, vào tối 1/6/1945, đồng chí Nguyễn Trọng Tỉnh, Trưởng Ban cán sự Đảng tỉnh kiêm Trưởng Ban công tác Đội An toàn khu II và đồng chí Lương Văn Đài, cán bộ phụ trách quân sự tại An toàn khu II chỉ huy một đơn vị vũ trang của tỉnh cùng với tự vệ Hoàng Vân và toàn thể Nhân dân tấn công chiếm huyện đường. Cùng đó, đốt toàn bộ sổ sách, tài liệu của chính quyền cũ, thu 30 súng, xử tử tên lục sự Liễn vì có nhiều tội ác với Nhân dân.
Các tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc.
Sự kiện này đã chấm dứt sự tồn tại của chính quyền phong kiến, thực dân ở huyện Hiệp Hòa, thành lập chính quyền cách mạng.
Tại chương trình nghệ thuật có hơn 20 tiết mục sôi nổi, đặc sắc ở các thể loại ca – múa - nhạc, khiêu vũ, dân vũ kết hợp giữa truyền thống và hiện đại do các câu lạc bộ văn nghệ trong huyện và đội tuyên tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện trình bày. Nội dung chủ yếu ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi quê hương Hiệp Hòa văn hiến, anh hùng… Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện không khí hào hùng của những ngày đầu khởi nghĩa.
Đông đảo cán bộ và Nhân dân đến thưởng thức chương trình nghệ thuật.
Ngọn lửa truyền thống cách mạng là động lực tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hiệp Hòa vững bước phát triển vươn mình trong chặng đường đổi mới hôm nay.
Tin, ảnh: Vân Anh