Hiếu Nguyễn kể chuyện phim Việt chinh phục khán giả tại Paris

Hiếu Nguyễn kể chuyện phim Việt chinh phục khán giả tại Paris
2 giờ trướcBài gốc
Hiếu Nguyễn (bìa trái) và các đại biểu tại Lễ khai mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”
Tối 5.12 (rạng sáng 6.12 theo giờ Việt Nam), Lễ khai mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình ánh sáng” đã diễn ra tại rạp Le Grand Rex – rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu và là một biểu tượng văn hóa của Paris (Pháp).
Sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng Tổ chức AVSE Global tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.
Chương trình thu hút hơn 2.700 khán giả đến từ 23 quốc gia, tạo nên không gian giao lưu văn hóa - nghệ thuật sôi động giữa công chúng Pháp, cộng đồng Việt và những người yêu điện ảnh Việt Nam tại châu Âu.
Khoảng 200 tình nguyện viên từ nhiều quốc gia đã đồng hành hỗ trợ tổ chức, góp phần thể hiện tinh thần gắn kết và lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa Việt.
Nam diễn viên trả lời phỏng vấn truyền thông tại sự kiện
Xuất hiện tại sự kiện, diễn viên Hiếu Nguyễn gây chú ý khi chọn mặc áo dài giữa thời tiết giá lạnh 3–5 độ C của Paris. Nam diễn viên cho biết dù khá bất ngờ với cái lạnh đầu đông, nhưng cảm giác tự hào khi được tham dự một sự kiện điện ảnh Việt Nam ngay tại trung tâm thủ đô nước Pháp đã lấn át tất cả.
Tại đây, hai bộ phim có sự tham gia của anh là Tử chiến trên khôngMưa đỏ lần lượt được giới thiệu tới khán giả quốc tế.
Chia sẻ bên lề lễ khai mạc, Hiếu Nguyễn nói anh xúc động khi chứng kiến đông đảo khán giả Việt kiều, bạn bè quốc tế và công chúng Pháp đến rạp để xem phim Việt. “Đó là một vinh dự lớn đối với tôi. Khi thấy khán giả từ nhiều quốc gia cùng theo dõi phim Việt, tôi thực sự hạnh phúc”, nam diễn viên bày tỏ.
Theo Hiếu Nguyễn, nhiều khán giả Việt tại Pháp và người xem quốc tế thừa nhận ban đầu họ chưa đặt nhiều kỳ vọng, bởi trước đây điện ảnh Việt ít có cơ hội tiếp cận rộng rãi tại thị trường châu Âu.
Tuy nhiên, sau khi theo dõi Tử chiến trên không, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước chất lượng sản xuất, không khí kịch tính trong khoang máy bay cùng diễn xuất chân thực của dàn diễn viên. “Có người nói họ hồi hộp từ đầu đến cuối, thậm chí không dám rời ghế giữa chừng”, Hiếu Nguyễn kể.
Hiếu Nguyễn chia sẻ với khán giả về phim Việt
Hai người bạn Việt kiều sinh ra và lớn lên tại Pháp của anh cũng chia sẻ sự ngạc nhiên khi thấy phim Việt giữ được nhịp điệu tốt, hấp dẫn.
Sau buổi chiếu Tử chiến trên không, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn tiếp tục được xem Mưa đỏ. Theo Hiếu Nguyễn, bộ phim này đã được cộng đồng người Việt tại Pháp quan tâm từ sớm và nhiều suất chiếu hiện đã bán hết vé.
Với nam diễn viên, những tuần phim và liên hoan phim quốc tế như tại Paris là cơ hội quan trọng cho các nghệ sĩ trẻ.
Không chỉ được gặp gỡ các nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên quốc tế, anh còn có dịp lắng nghe phản hồi trực tiếp từ khán giả nước ngoài. “Đó là những trải nghiệm rất quý giá đối với những người trẻ như tôi”, Hiếu Nguyễn chia sẻ.
Điểm nhấn của đêm khai mạc là buổi công chiếu Tử chiến trên không – tác phẩm điện ảnh hành động lấy cảm hứng từ vụ không tặc năm 1978.
Trước giờ chiếu, khán giả đã tham quan triển lãm ảnh toàn cảnh về điện ảnh Việt Nam được trưng bày tại sảnh rạp, giới thiệu chặng đường phát triển của nghệ thuật thứ bảy Việt Nam qua nhiều thời kỳ.
Nhiều khán giả quốc tế bày tỏ sự quan tâm và đánh giá tích cực. Đạo diễn – diễn viên Stéphan Lý Cường cho biết ông ấn tượng với câu chuyện và cách thể hiện của bộ phim. Theo ông, điện ảnh Việt Nam đang có sự phát triển rõ nét và hoàn toàn có khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.
Từ góc nhìn học thuật, ông Jean-Marc Leheurte (Trường Đại học Gustave Eiffel) cho rằng dù chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với điện ảnh Việt Nam, nhưng ông đánh giá cao sự cởi mở và tiềm năng hội nhập của nền điện ảnh này trong bối cảnh giao lưu văn hóa toàn cầu.
Trong khi đó, Hoàng Khánh – một du học sinh Việt Nam tại Paris cho biết buổi công chiếu mang lại cho anh cảm xúc tự hào khi được xem phim Việt trong không gian rạp lớn và sang trọng giữa lòng châu Âu.
Ông Augustin Brutus Jay Kumar đến từ Ấn Độ nhận định việc phim Việt xuất hiện tại các rạp lớn của châu Âu có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối văn hóa giữa các quốc gia. Ông cũng đánh giá cao quy mô tổ chức và tính chuyên nghiệp của chương trình.
“Tôi nghĩ rằng ngày nay điều rất quan trọng là hình ảnh của những quốc gia châu Á, được mang đến châu Âu bởi chính người Việt Nam, qua những bộ phim Việt Nam để góp phần củng cố các mối liên kết văn hóa, chính trị, xã hội và kinh tế”, ông Augustin Brutus Jay Kumar bày tỏ.
Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình ánh sáng” là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa “Việt Nam – Bản giao hưởng tình yêu” do AVSE Global khởi xướng, hướng đến quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới bằng nhiều hình thức sáng tạo.
Theo ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp: “Tuần lễ điện ảnh Việt Nam tại Paris là một sự kiện rất lớn, rất quan trọng và ý nghĩa về văn hóa Việt Nam, về nghệ thuật Việt Nam, về điện ảnh Việt Nam, được công chúng Pháp cũng như dư luận Pháp đánh giá rất cao.
Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một dấu ấn không thể quên trên con đường điện ảnh Việt Nam cũng như giao lưu Việt Pháp về điện ảnh và văn hóa nghệ thuật nói chung”.
Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình ánh sáng” diễn ra đến hết ngày 12.12.2025, dự kiến đón khoảng 5.000 lượt khán giả với 17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu từng tham gia và đoạt giải tại nhiều liên hoan phim quốc tế lớn như Cannes, Berlin, Busan, Nantes…
Chương trình giới thiệu nhiều tác phẩm nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam như Bao giờ cho đến tháng Mười, Cánh đồng hoang, Chung cư, Tướng về hưu, Bi đừng sợ, Những đứa trẻ trong sương, Cu li không bao giờ khóc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mưa trên cánh bướm, Tro tàn rực rỡ, Hãy thức tỉnh và sẵn sàng, Mây nhưng không mưa, Những con voi bên vệ đường, Song lang…
Bên cạnh các tác phẩm kinh điển, Tuần lễ còn giới thiệu những bộ phim mới như Mưa đỏ, Tử chiến trên không – hai tác phẩm lần đầu được công chiếu tại châu Âu
THÙY TRANG; ảnh: NSCC
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/hieu-nguyen-ke-chuyen-phim-viet-chinh-phuc-khan-gia-tai-paris-186305.html