Thầy Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man (quận 1- TP HCM) khiến nhiều phụ huynh, học sinh thích thú khi ngẫu hứng hát trên sân khấu với ca từ "đậm chất Ten Lơ Man".
Theo thầy Nguyễn Hùng Khương, ngày tạm biệt mái trường của các em học sinh lớp 12 rất nhiều cảm xúc, nhiều tình cảm không thể nào thể hiện hết bằng lời nói. Thầy đã mượn lời ca khúc "Cho con" của nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu, như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng và đầy yêu thương từ tất cả thầy cô và cha mẹ đến các em học sinh, đồng thời xin phép nhạc sĩ được thay đổi lời một chút để lồng ghép "màu sắc" mái trường Ten Lơ Man vào bài hát.
Thầy hiệu trưởng hát trên sân khấu tặng học sinh
Nói với học sinh, thầy Nguyễn Hùng Khương, chia sẻ 3 năm - 1.000 ngày, thoáng nhìn tưởng ngắn ngủi nhưng lại đủ dài để các em học sinh trải qua những thay đổi quan trọng nhất trong đời. Từ những cô cậu học trò ngơ ngác, e dè trong ngày đầu nhập học, giờ đây đã trở thành những thanh niên bản lĩnh, chững chạc, mang trong mình biết bao những hoài bão và khát khao.
Những ngày tháng ở Ten Lơ Man không chỉ là các buổi học, bài kiểm tra, mà còn là một phần thanh xuân không thể nào quên: là ánh nắng trên sân trường, là những trận mưa bất chợt, là những tiếng cười đùa trong lớp học, là giây phút áp lực trước kỳ thi, là những cái ôm thật chặt khi biết những câu chào dành cho nhau sẽ không còn là "Ngày mai gặp lại!" nữa rồi...
"Thầy xin được gửi lời chúc mừng sâu sắc nhất đến các em, vì tất cả những gì các em đã nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Và thầy rất hạnh phúc được nói rằng: thầy vô cùng tự hào về các em" - thầy Khương nhắn nhủ.
Học sinh lớp 12 trong ngày tạm biệt mái trường
Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man cho biết hơn 10 ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sau kỳ thi, mỗi em học sinh sẽ bước đi trên một con đường riêng, người vào ĐH người học nghề, người đi làm, người chọn du học - nhưng dù đi đâu, làm gì, các thầy cô đều mong các em sẽ sống có mục tiêu, có lý tưởng, có ước mơ và đặc biệt là sống thật tử tế.
Thầy Nguyễn Hùng Khươn, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man, quận 1- TP HCM
"Sau hôm nay, các em hãy tạm gác lại việc chia ly. Điều quan trọng chúng ta hướng đến bây giờ là kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Dáng vẻ cố gắng của các em chính là điều đẹp nhất và tuyệt vời nhất. Nhất định, sau mùa hạ này, các em phải thật hạnh phúc. Tương lai của các em, chỉ có các em mới biết. Thứ các em muốn, chỉ có chính mình tự cố gắng mới giành lấy được. Việc phá bỏ giới hạn của bản thân, cũng chỉ có chính các em làm được... Hãy trở về thăm trường, thăm lại thầy cô, bạn bè, ghế đá, hàng cây… và kể cho chúng tôi nghe về hành trình trưởng thành tuyệt vời của các em" - thầy Khương chia sẻ với các học trò.