Tối 30/9, cô Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ cho biết, hiện vẫn còn hơn 100 học sinh chưa thể ra về vì mưa ngập, tắc đường, bố mẹ không thể đón con.
Để phụ huynh yên tâm, nhà trường đã liên tục cập nhật hình ảnh các con tại trường, đang cùng nhau lần đầu tiên ăn tối tại nhà ăn của trường.
Cô hiệu trưởng nhấn mạnh, nếu phụ huynh không thể đón con được, nhà trường không chỉ chuẩn bị bữa ăn tối mà còn lo cho con chỗ ngủ ấm áp.
Nhiều phụ huynh chia sẻ sự cảm ơn chân thành tới thầy cô nhà trường đã quan tâm, hỗ trợ các con kịp thời, đảm bảo an toàn cho học sinh trong khi các bố mẹ chưa thể đến đón con vì mưa ngập, tắc đường.
Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh cho biết, tới thời điểm hiện tại, trường có hai học sinh đăng ký ngủ lại do mưa ngập
Các con được bố trí bữa tối ngay tại văn phòng trường và sẽ có chỗ ngủ thoải mái
Thầy Hiệu trưởng chia sẻ hình ảnh đáng nhớ với các em học sinh chưa thể tan học vì mưa bão
Tại trường THPT Phan Huy Chú-Đống Đa, Hiệu trưởng nhà trường thông báo, do mưa ngập nặng, phụ huynh được đi xe vào tận hành lang lớp học để đón con chiều 30/9
Đến tối 30/9, nhiều lớp học của trường đều vẫn sáng đèn để các em học sinh chưa thể ra về được an toàn ở lại trường chờ bố mẹ đón.
Cô Cao Thanh Nga, Hiệu trưởng nhà trường nhắn nhủ: "Các bậc cha mẹ yên tâm liên hệ với giáo viên báo con ở lại trường. Nhà trường sẽ hỗ trợ gia đình đảm bảo an toàn cho con và giúp các bác không phải cố đi đón con giữa lúc mưa to, ngập lụt khó khăn nhất".
Trường phổ thông liên cấp Marie Curie cũng đăng tải những hình ảnh bữa ăn tối ấm cúng tại trường
Bát cháo sườn, cốc mỳ úp có đủ dinh dưỡng giúp các con có bữa tối ấm áp
Trường học nhộn nhịp, ấm áp khiến các phụ huynh hết sức yên tâm khi chưa thể đón con về nhà tối 30/9
Trường Marie Curie là một trong những trường có thông báo sớm nhất tới phụ huynh học sinh về việc dù mưa bão các con vẫn có thể được ăn nghỉ miễn phí tại trường
Duy Anh