Bão Co-may (ở Philippines gọi là bão Emong) đã đổ bộ Philippines 2 lần. Lần đầu tiên, Co-may đổ bộ tỉnh Pangasinan lúc 10h40’ đêm qua (giờ địa phương), khi nó đang mạnh đỉnh điểm, sức gió khoảng 120 km/h (cấp 12), gió giật lên tới 165 km/h (cấp 14). Đến 5h10’ sáng nay, 25/7, Co-may có lần đổ bộ thứ hai, vào thành phố Candon, tỉnh Ilocos Sur, theo trang Rappler.
Đã có ít nhất 2 người thiệt mạng vì này, trong đó có một người do sạt lở đất và một em bé 7 tháng tuổi do bị đuối nước, ngoài ra còn 2 người đang mất tích, theo trang Inquirer.
Khi Mặt Trời mọc vào sáng sớm nay, những thiệt hại do bão Co-may mới hiện ra rõ ràng: Cây cối bị quật đổ hoặc bật gốc, la liệt trên đường phố; các cột điện bị gió bẻ gãy; nhiều cửa hàng, ki-ốt không vững chắc cũng bị làm hư hại; mái tôn bị gió cuốn bay; các mảnh vỡ tứ tung; dây điện vương vãi…
Rất nhiều nhà cửa đã bị bão tàn phá đến mức không thể ở được. Có những cánh đồng, trang trại ngập mênh mông, giờ trông chỉ như một biển nước rộng lớn.
Một loạt vụ sạt lở đất cũng đã xảy ra do mưa lớn từ bão Co-may. Đã có thông tin là đất đá rơi vào một số xe cộ, chưa rõ có ai bị thương không.
Sau 2 lần đổ bộ, bão Co-may đã suy yếu và đi ra biển. Tuy nhiên, những hậu quả mà nó gây ra vẫn sẽ còn ảnh hưởng đến người dân trong nhiều ngày nữa.
Các lực lượng cứu hộ ở Philippines đang hoạt động tích cực để hỗ trợ người dân, thiệt hại về vật chất chưa thể ước tính hết.
*Ảnh trong bài: Elyuscraper, John Collado via Ylocos Weather Update; Kyle Tan, Love Radio La Union, Nathaniel Brecio, Minchie Cervera, LGU-Alaminos, M. Favilla, L. Casta, Sadong Bernal, Sabsabali a La Union, Highlanderz/ PWS, Western Pacific Weather.