Nằm ngay ngã 5 sầm uất trước chợ Hàng Da, nơi giao cắt của 5 tuyến phố cổ Đường Thành, Bát Đàn, Nhà Hỏa, Hàng Da, Nguyễn Văn Tố, công trường khẩn cấp được quây kín nhưng vẫn đảm bảo phân luồng giao thông hợp lý.
Bảng thông tin đặt trang trọng trước cổng công trường. Đây là hạng mục do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội làm chủ đầu tư và Tổng công ty UDIC thi công.
Bể ngầm chống ngập sâu 6m so với cốt mặt đường phố cổ. Hàng nghìn khối đất đá phải được bóc tách để nhường chỗ cho bể chứa 2.500m3
Vượt qua trở ngại không gian hẹp, nhà thầu UDIC vẫn huy động hiệu quả máy xúc công suất lớn, hoạt động liên tục sâu bên trong hệ thống cừ larsen.
Hệ thống giằng chống thép chằng chịt, vững chãi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ cấu trúc công trình và các nhà dân xung quanh.
Bùn nhão từ độ sâu âm được máy xúc đưa lên cao để tập kết và vận chuyển đi ngay, giữ cho mặt bằng thi công hẹp không bị ùn ứ.
Bể chống ngập đã dần thành hình
Ánh mắt tập trung của người lái máy xúc, thao tác dứt khoát từng nhịp gầu múc, biến máy móc thành cánh tay nối dài của con người dưới lòng sâu.
Người thợ bước đi cẩn trọng trên những thanh giằng thép khổng lồ. Mọi thao tác dưới lòng sâu đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, sức khỏe và tính kỷ luật cao.
Các kỹ sư đang trao đổi, kiểm tra cẩn thận các chi tiết kỹ thuật của hệ thống chịu lực, đảm bảo tính khớp nối chuẩn xác khi thi công lắp ghép cấu kiện đúc sẵn.
Các lồng thép cốt khổng lồ đã được đưa xuống đáy bể sâu 6m, chuẩn bị cho công đoạn đổ bê tông đáy.
Các chuyên gia, kỹ sư hội ý khẩn ngay tại mép hố móng, quyết liệt chỉ đạo từng hạng mục phụ trợ và mạng lưới cống thoát nước mặt đường hộp kích thước 1.000mm.
Nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực bám ca, bám kíp, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/4/2026.
Chỉ mấy trăm mét vuông trong lòng phố cổ, nhưng sâu phía dưới là nỗ lực khổng lồ của hàng trăm con người. Hãy cùng chia sẻ để tôn vinh những người thợ đang âm thầm chạy đua với thời gian dưới lòng đất để Hà Nội không còn cảnh "phố cũng như sông"!
Hình ảnh cận cảnh mới nhất của đại công trường khẩn cấp chống ngập, sâu 6m giữa lòng phố cổ
Phú Khánh