Hình ảnh gây lo lắng của Trương Học Hữu ở tuổi 64

Hình ảnh gây lo lắng của Trương Học Hữu ở tuổi 64
3 giờ trướcBài gốc
"Ca thần" Trương Học Hữu (Jacky Cheung) vừa chính thức khởi động chặng cuối của chuỗi concert "60+ Tour" tại Hồng Kông (Trung Quốc), diễn ra tại Hồng Khảm. Ở tuổi 64, nam ca sĩ vẫn giữ được phong độ đáng nể khi biểu diễn liên tục, thậm chí còn phô diễn khả năng dẻo dai bằng động tác "xoạc chân" (một chữ mã) ngay trên sân khấu, chứng minh thể lực sung mãn.
Tuy nhiên, bên cạnh sự ngưỡng mộ dành cho sức bền của Trương Học Hữu, hình ảnh ông lộ bàn tay có màu vàng sáp bất thường khi giao lưu cùng người hâm mộ ngoài sân khấu đã khiến dư luận lo lắng về tình trạng sức khỏe của nam ca sĩ gạo cội.
Theo những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội Xiaohongshu, Trương Học Hữu xuất hiện giản dị trong trang phục thể thao, thân thiện ký tặng và chụp ảnh cùng fan trước buổi diễn. Tuy nhiên, khi ông giơ tay chào, lòng bàn tay và các ngón tay lộ rõ màu vàng sáp khác thường, tương phản mạnh với làn da của người xung quanh.
Hình ảnh này nhanh chóng dấy lên làn sóng lo lắng. Nhiều người hâm mộ bình luận:
- Tay vàng đến vậy, chắc anh ấy mệt lắm rồi
- Trông như dấu hiệu của bệnh vàng da, hy vọng chỉ là do ánh sáng.
Từ tháng 6/2023, Trương Học Hữu bắt đầu tour lưu diễn toàn cầu "Jacky Cheung 60+ Concert Tour". Chỉ trong vòng 2 năm rưỡi, ông đã thực hiện hơn 300 đêm diễn - con số hiếm thấy với một nghệ sĩ ở độ tuổi ngoài 60.
Nam ca sĩ từng tự nhận mình có "thói quen xấu": "Chỉ cần nghỉ ngơi là tôi lại đổ bệnh". Ông cho biết trong thời gian nghỉ ba tuần, bản thân bị cảm kéo dài và còn chấn thương lưng khi chơi bóng, thừa nhận rằng thể lực sau tuổi 60 không còn như trước.
Theo lý giải y học, da hoặc lòng bàn tay chuyển vàng có thể là dấu hiệu của vấn đề về gan hoặc mật, như viêm gan, tắc mật, hay vàng da do chức năng gan suy giảm. Ngoài ra, thiếu máu, mệt mỏi kéo dài hoặc làm việc quá sức cũng có thể khiến da trở nên nhợt nhạt, vàng sáp.
Một số người suy đoán màu vàng do nghi lễ thắp hương trước khi biểu diễn, song người đăng ảnh khẳng định tấm hình được chụp trước buổi lễ, loại trừ khả năng tay bị nhuộm màu bởi nhang khói.
Trước những lời bàn tán, Trương Học Hữu vẫn giữ phong độ tự tin trên sân khấu. Ông chia sẻ: "Tôi sắp 65 tuổi rồi, cũng từng nghĩ đây có thể là tour cuối, nhưng chỉ cần còn sức, tôi vẫn muốn hát cho khán giả nghe". Trong đêm diễn, nam ca sĩ còn đùa rằng chỉ cần có thể tự đứng dậy sau khi làm động tác xoạc chân, thì mọi người "khỏi lo, tôi vẫn còn khỏe".
Hiện chuỗi "60+ Tour" tại Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn đang tiếp tục với nhiều đêm diễn cháy vé. Bên cạnh sự ngưỡng mộ dành cho tinh thần làm việc phi thường của "Ca Thần", người hâm mộ chỉ mong ông chăm sóc sức khỏe, để có thể tiếp tục cống hiến mà không phải "đánh đổi" bằng thể lực.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/hinh-anh-gay-lo-lang-cua-truong-hoc-huu-o-tuoi-64-202512271950032965.html