Ngày 27/11, đoàn cứu trợ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TPHCM do Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng phòng phụ trách đã chuyển 30 tấn hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ hơn 5.000 hộ dân vùng lũ.
Từ tờ mờ sáng, 30 xe chữa cháy cùng nhiều xe chuyên dụng tập hợp tại sân Công an tỉnh Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ), sẵn sàng chia hàng, tỏa đi các điểm bị thiệt hại nặng.
CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tích cực vận chuyển hàng hóa, tiếp tế đến với các khu vực vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra
Nhiều CBCS CATP lần đầu đối diện với lũ lụt, thiên tai nhưng trong các anh, không một ai chùn bước. Tất cả cùng nêu cao quyết tâm hỗ trợ người dân, vượt qua khó khăn
Những chiếc xe chữa cháy chở đầy nhu yếu phẩm đã tạo nên một hình ảnh lạ mà xúc động. Chiếc xe vốn quen lao vào hiểm nguy, nay mang trên mình những thùng mì, sữa, bao gạo..., thứ nhu yếu giản dị nhưng lúc này lại quý như cứu sinh.
Kỹ lưỡng chằng buộc các thùng mì gói lên những chiếc xe chữa cháy, mang đến với bà con vùng "rốn lũ"
Đường vào vùng lũ bị sạt lở, nhiều nơi xe lớn không thể lọt, nên container chỉ là điểm đầu. Hàng phải sang xe chữa cháy, rồi từ đó tiếp tục tỏa đi những tuyến đường nhỏ, len vào từng xóm, từng nhà. Một chiến sĩ trẻ tranh thủ uống hớp nước, giọng nhỏ mà chân thật: “Bà con mất nhiều quá rồi… cái mình mang đến chỉ là vài thứ thiết yếu, nhưng đúng lúc, đúng chỗ… đôi khi nó cứu được tinh thần người ta.”
Hơn 30 chiếc xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP thực hiện nhiệm vụ chi viện cho tỉnh Đắk Lắk đều chở theo đầy hàng hóa cứu trợ, trở thành ấn tượng đặc biệt trong lòng người dân
Tại phường Sông Cầu, Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, trực tiếp trao quà cho người dân. Anh cho biết: “Tính đến nay, ngoài hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, trụ sở…, Công an TPHCM đã đưa đến bà con hơn 100 tấn hàng. Chúng tôi huy động cả lực lượng để vừa giúp dân khắc phục hậu quả, vừa đảm bảo nhiệm vụ tại đơn vị.”
Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thăm hỏi và tặng quà cho bà con vùng bão lũ
Những tình cảm chân thành của những người chiến sĩ CAND đến từ phương Nam đã để lại dấu ấn trong lòng bà con vùng lũ
Giữa sân đình, bà Nguyễn Thị Tra (91 tuổi) đứng chần chừ, không chen lấn. Thấy vậy, hai chiến sĩ trẻ liền tiến lại. Một người đỡ tay cụ, người còn lại cầm chiếc túi nilon cụ mang theo, vừa dìu vừa nói nhỏ: “Cụ đi từ từ nha cụ, tụi con đưa cụ vô, nhận quà rồi mình về nghỉ.”
Nhiều chiến sĩ nói mệt thì có, nhưng ngại nhất là sợ bà con chờ lâu. “Chữa cháy thì thấy lửa biết chỗ mà vào. Lũ thì chỉ thấy những gương mặt trông mình tới cho kịp”, một chiến sĩ nói trong lúc vẫn đang kiểm hàng, mắt không rời con số, sợ sai lệch nửa ký.
Ông Lê Hoài Bảo (55 tuổi) chia sẻ: “Thấy mấy chú PCCC mà mừng, như gặp người nhà. Lúc hoạn nạn, thấy đồng phục công an hay bộ đội là biết có người tới cứu.”
Nụ cười trẻ thơ vùng lũ như thắp lên ngọn lửa hy vọng. Hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn
Tự hào người chiến sĩ CAND Việt Nam hết mình vì nhân dân phục vụ
Những món quà ngày mưa bão, dù nhỏ nhưng vẫn thật trân quý
CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk cùng tham gia hỗ trợ người dân
Giữa sân nắng loang, những chuyến xe chữa cháy tiếp tục nổ máy, hàng cứu trợ tiếp tục được chuyền tay. Không lời to tát, không tiếng phô trương. Chỉ là những bàn tay chắc khỏe đỡ lấy những bàn tay run rẩy, những bước chân dắt nhau đi qua nỗi sợ, để lại phía sau đổ nát là niềm tin đang dần được dựng lại.
CBCS Đội Cảnh sát CC&CNCH Khu vực 13 tiếp cận vào sâu trong các thôn xóm bị chia cắt ở xã Tuy An, Đắk Lắk để hỗ trợ người dân
Trung tá Nguyễn Văn Năm, Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực 13 trao những món quà nghĩa tình cho bà con vùng lũ
Niềm vui trong lúc chuẩn bị quà tặng, nhu yếu phẩm gửi đến người dân
Bà con vùng tâm lũ bảo rằng, chỉ cần thấy những đoàn xe chữa cháy biển số TPHCM đi qua, bà con biết chắc sẽ nhận được thật nhiều nghĩa tình
Đức Nam