30 người đã thiệt mạng ở Bắc Kinh (Trung Quốc), tính đến nửa đêm ngày thứ Hai, sau khi lượng mưa gần bằng mưa cả một năm trút xuống trong vài ngày, theo thông tin từ Xinhua vào hôm nay, 29/7, được đăng lại bởi Reuters, AFP và Al Jazeera.
Một người dân vác theo cái bàn trong khi lội qua khu vực ngập lụt ở quận Mật Vân (Bắc Kinh). Ảnh: Jade Gao/ AFP/ Getty Images.
bắt đầu từ thứ Tư tuần trước và mưa càng xối xả quanh khu vực Bắc Kinh và các tỉnh lân cận vào hôm qua. Theo Xinhua, lượng mưa trung bình hằng năm ở Bắc Kinh là khoảng 600 mm, vậy mà trong vài ngày vừa rồi, thủ đô của Trung Quốc đã phải hứng chịu lượng mưa lên tới 543,4 mm ở các quận phía Bắc.
Nước ngập ở quận Mật Vân (Bắc Kinh)
Hơn 80.000 người dân ở Bắc Kinh đã phải sơ tán. Đường phố, cơ sở hạ tầng bị hư hại, điện bị cắt ở nhiều nơi.
Theo trang CNA, mưa dữ dội nhất xảy ra vào hôm thứ Bảy ở quận Hoài Nhu (Bắc Kinh), với lượng mưa 95,3 mm chỉ trong một giờ. Ngày hôm qua, cơ quan khí tượng ở Bắc Kinh đã ban hành cảnh báo đỏ về mưa và ngập lụt - là mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo bằng màu sắc 4 cấp độ, khuyên người dân không rời khỏi nhà và tránh xa các dòng sông, theo CNN.
Một con đường bị hư hỏng tại khu vực bị ngập lụt ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 28/7. Ảnh: Jade Gao/ AFP.
Những hình ảnh được ghi lại cho thấy nhiều đường phố ở Bắc Kinh ngập nước mênh mông, lượng nước rất lớn cuốn trôi hàng loạt ô tô.
Đây là video:
Nguồn: Shanghai Eye.
Trước tình hình thiên tai gây thiệt hại nặng nề cả về người và của như vậy, Trung Quốc đang dốc toàn lực cho công tác tìm kiếm và cứu hộ.
Mưa lớn vẫn có thể tiếp diễn ở Bắc Kinh trong hôm nay, theo Al Jazeera.