Huyện Hoài Tập (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã phải chịu đợt lụt tồi tệ nhất trong một thế kỷ, với những ngôi nhà bị nhấn chìm, những con đường bị phá hủy, điện thì mất…, theo trang CCTV.
Một người dân ở tỉnh Quảng Đông lội trên phố ngập lụt hôm 17/6. Ảnh: AFP.
CCTV cho biết, trạm thủy văn Hoài Tập đã ghi nhận mực nước đỉnh điểm (của khúc sông đi qua đó) là 55,22 mét vào sáng thứ Tư vừa rồi, tức là cao hơn 5,22 mét so với mực nước cảnh báo (50 mét), đánh dấu mực nước lụt cao nhất kể từ khi trạm thủy văn này được thành lập.
Một trạm thủy văn ở tỉnh Quảng Đông trong đợt lụt. Ảnh: Zhaoqing WeChat/ Global Times.
Khoảng 180.000 người dân ở huyện Hoài Tập bị ảnh hưởng bởi đợt lụt, có những khu vực không có điện, không có nước, theo trang Global Times. Hơn 68.000 người đã phải đi sơ tán. Thiệt hại về kinh tế tính đến hiện tại đã là hơn 41 triệu tệ (khoảng 150 tỷ đồng).
Ngập lụt mênh mông. Ảnh: CCTV.
Các cơ quan chức năng ở Trung Quốc đã cảnh báo về nguy cơ lũ quét và các dòng nước chảy xiết ở các vùng núi, theo US News. Tối thứ Năm (19/6), cảnh báo đỏ đầu tiên của năm nay đã được đưa ra cho nhiều khu vực ở các tỉnh như An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc…, theo Xinhua, trích dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA).
Ô tô chìm trong nước. Ảnh: CCTV.
Huyện Hoài Tập đã huy động tất cả các nguồn lực sẵn có, hoạt động 24/24, để thực hiện cứu hộ, hỗ trợ người dân, nỗ lực giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường nhanh nhất có thể.
Nhân viên cứu hộ giúp người dân ở huyện Hoài Tập đi sơ tán. Ảnh: China Daily via Reuters.
Đợt mưa dông diện rộng nói trên đã bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, ban đầu là ở vùng núi và trung du, dự báo từ tối nay, 20/6, sẽ mở rộng tới đồng bằng Bắc Bộ.
Thục Hân