Hình ảnh người đàn ông phủ kín bùn đất sau khi cứu dân khỏi trận sạt lở khiến triệu trái tim thắt lại

Hình ảnh người đàn ông phủ kín bùn đất sau khi cứu dân khỏi trận sạt lở khiến triệu trái tim thắt lại
một giờ trướcBài gốc
Giữa đêm mưa lớn tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ông Tian Ruliang, 56 tuổi, trưởng thôn Thượng Hồng Nham, đã bất chấp nguy hiểm đi gõ cửa từng nhà để sơ tán người dân trước khi ngọn núi phía sau làng bất ngờ đổ sập.
Đêm 17/5, lượng mưa tại xã Miệt Xưởng, huyện Mã Quan tăng lên tới 256 mm. Nghe thấy tiếng nước chảy và âm thanh bất thường phát ra từ ngọn núi phía sau khu dân cư, ông Tian lập tức mặc áo mưa, cầm đèn pin đi kiểm tra tình hình. Khoảng 3h sáng 18/5, lệnh báo động khẩn cấp được phát đi.
Ngay sau đó, ông Tian tập hợp thanh niên trong làng, chia thành nhiều nhóm để đánh thức từng hộ dân và gọi điện xác minh những trường hợp chưa xuất hiện nhằm đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Trong lúc hỗ trợ người dân sơ tán, một dòng bùn đất từ trên núi bất ngờ lao xuống cuốn phăng vị trưởng thôn.
Bùn đất phủ kín người nhưng Trưởng thôn Tian Ruliang vẫn đi sơ tán người dân. Ảnh: People's Daily
Ông may mắn bám được vào một thân cây ven đường nên không bị nước lũ cuốn đi tiếp. Sau khi dòng bùn rút bớt, ông tiếp tục đứng dậy đi tìm 6 hộ dân vẫn chưa kịp di dời.
Khoảng nửa giờ sau, 60 người thuộc 21 hộ dân ở khu vực nguy hiểm nhất đã được đưa tới nơi trú ẩn an toàn. Toàn bộ dân làng cũng kịp rời đi trước khi hơn 10.000 m3 đất đá từ trên núi đổ ập xuống, vùi lấp khu vực phía sau thôn. “An nguy của người dân thuộc trách nhiệm của tôi. Mọi người bình an là điều quan trọng nhất”, ông Tian chia sẻ.
Nói về kinh nghiệm ứng phó thiên tai, vị trưởng thôn cho biết ông luôn áp dụng ba bước gồm quan sát lượng mưa, lắng nghe âm thanh bất thường và kiểm tra tình trạng bùn đất. Theo ông, việc tuyên truyền thường xuyên giúp người dân chủ động hơn trong các tình huống khẩn cấp. Ông cũng lập danh sách riêng để theo dõi và ưu tiên hỗ trợ những người neo đơn trong làng.
Sau trận lũ, dù bị thương, ông Tian vẫn ở lại hiện trường để phối hợp với các cơ quan chức năng phân bổ vật tư, hướng dẫn người dân dọn bùn và xử lý các nguy cơ môi trường.
Thôn Thượng Hồng Nham, xã Miệt Xưởng, huyện Mã Quan gặp nạn bùn đá rạng sáng 18/5. Ảnh: Trung tâm truyền thông huyện Mã Quan
Ông Tian có hai con gái. Người con lớn làm việc tại huyện Mã Quan, người còn lại đang học đại học. Cả hai đều không có mặt ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ sạt lở nên may mắn an toàn.
Sau khi những bức ảnh người cha phủ kín bùn đất lan truyền trên mạng xã hội và được gọi bằng cái tên “Trưởng thôn người bùn”, hai cô con gái đã gọi điện hỏi thăm. Tuy nhiên, ông Tian vẫn im lặng về khoảnh khắc sinh tử vì không muốn các con lo lắng.
Giới chuyên môn nhận định cuộc sơ tán tại thôn Thượng Hồng Nham cho thấy hiệu quả của cơ chế cảnh báo sớm “1262” tại tỉnh Vân Nam. Hệ thống này phát cảnh báo mưa lớn trước thời điểm thiên tai xảy ra 12 giờ, 6 giờ và 2 giờ.
Theo chính quyền địa phương, cơ chế trên từng giúp sơ tán hơn 112.600 người trong năm 2025, qua đó hạn chế thương vong trong 114 trận lũ quét. Dù vậy, tại những vùng núi hiểm trở, tuyến phòng thủ cuối cùng vẫn là những cán bộ cơ sở sẵn sàng lao vào hiểm nguy để bảo vệ người dân như ông Tian Ruliang.
Phương Anh (Theo Sina)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/hinh-anh-nguoi-dan-ong-phu-kin-bun-dat-sau-khi-cuu-dan-khoi-tran-sat-lo-khien-trieu-trai-tim-that-lai-41100.html