Mới đây, nhân kỷ niệm một năm ngày HLV Ruben Amorim rời Sporting Lisbon để chuyển đến dẫn dắt Manchester United, đội bóng Bồ Đào Nha đã công bố đoạn video xúc động ghi lại buổi chia tay trong phòng thay đồ, nơi Ruben Amorim gửi lời tạm biệt cuối cùng đến các học trò và đồng nghiệp.
Theo The Sun và GB News, Amorim đã rời Sporting Lisbon vào tháng 11 năm 2024 với tư cách là một biểu tượng, người đã giành được hai chức vô địch giải đấu và xây dựng một đội bóng thống trị với phong cách chơi độc đáo trong suốt bốn năm cầm quyền.
Ruben Amorim rơi nước mắt trong ngày rời Sporting Lisbon. (Ảnh: Sporting CP)
Đứng giữa vòng tròn các cầu thủ và nhân viên, trong bài phát biểu cuối cùng đầy nước mắt, Amorim nhấn mạnh mối liên kết chặt chẽ và truyền lửa cho đội bóng:
"Tôi không thích lời tạm biệt, nhưng nếu các bạn khiêm tốn, các bạn sẽ trở thành nhà vô địch…".
Amorim cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và hứa hẹn sẽ luôn cổ vũ cho họ: "Các bạn sẽ có mọi thứ mình cần từ tôi. Mọi thứ. Tôi sẽ cổ vũ cho các bạn nhiều hơn cả bản thân mình...".
Áp lực gia tăng tại Old Trafford
Kể từ khi chuyển đến Manchester United, Amorim đã phải chịu ngày càng nhiều áp lực vì một loạt kết quả ảm đạm. HLV người Bồ Đào Nha đã giám sát 50 trận đấu với tư cách là huấn luyện viên trưởng Manchester United, chỉ đạt thành tích 19 trận thắng, 12 trận hòa và 19 trận thua.
Thành tích này kém xa so với những gì ông đạt được tại Sporting, nơi ông giành chức vô địch Primeira Liga ba lần và duy trì tỉ lệ chiến thắng 71%.
Đồng sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe, đã công khai tuyên bố sẽ cho Amorim ba năm để chứng minh năng lực của mình. Tuy nhiên, nhiệm vụ của huấn luyện viên 40 tuổi này không hề dễ dàng hơn khi "Quỷ đỏ" phải đối mặt với chuyến làm khách đầy thử thách tới Anfield vào ngày 19/10 để đối đầu với nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool.
Quốc Tiệp (t/h)