Adam Wharton đang quyết tâm gây ấn tượng với HLV Tuchel để tham dự World Cup 2026. (Nguồn: Alamy)
Khởi đầu mùa giải ảm đạm, bao gồm trận thua thất vọng trước đội hạng 4 Grimsby tại Carabao Cup, HLV Ruben Amorim đối mặt với áp lực lớn và chịu sự lên án nặng nề từ người hâm mộ MU. Tuy nhiên, chiến lược gia 40 tuổi gần đây được đồng sở hữu Jim Ratcliffe bảo đảm tương lai, ít nhất cho đến mùa giải tới.
Điều đó có nghĩa HLV Amorim sẽ có ít nhất hai kỳ chuyển nhượng nữa để tăng cường lực lượng và đưa MU trở lại thời hoàng kim.
Theo Daily Star, HLV người Bồ Đào Nha đề xuất Ban lãnh đạo bằng mọi giá chiêu mộ tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace ở phiên chợ chuyển nhượng cầu thủ trong tháng 1 hoặc mùa Hè 2026.
HLV Amorim là "fan cuồng" của Wharton sau gần một năm kể từ khi ông đến Ngoại hạng Anh. Mới 21 tuổi nhưng tiền vệ người Anh này đã là trụ cột của Crystal Palace trong 3 mùa giải qua, giúp Đại bàng giành FA Cup hồi tháng 5 và đủ điều kiện dự cúp châu Âu.
HLV Amorim coi Wharton là mục tiêu ưu tiên và cấp thiết nhất để củng cố sức mạnh tuyến giữa. Ở vị trí tiền vệ trung tâm của Wharton, MU cũng đang sở hữu cầu thủ tiềm năng Kobbie Mainoo nhưng không được HLV Amorim trọng dụng.
Từ đầu mùa giải 2025/26, HLV Amorim đưa Bruno Fernandes xuống đá số 8 nhưng đây không phải là vị trí phát huy hết sức mạnh của tuyển thủ Bồ Đào Nha.
Nhưng không dễ để MU sở hữu Wharton vì tiền vệ này cũng đang được Liverpool và Real Madrid theo dõi. Crystal Palace từng lên giá Wharton 100 triệu Bảng vì không muốn mất tiền vệ tài năng này, nhưng MU tin rằng, lời đề nghị 60 triệu Bảng đủ để đạt thỏa thuận với Đại bàng.
Ở giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, MU theo đuổi Carlos Baleba nhưng Brighton ra giá 100 triệu Bảng. Đây là con số phi thực tế nên Quỷ đỏ nhanh chóng từ bỏ và không có ý định quay lại ở các kỳ chuyển nhượng tới.