HLV Amorim sẽ xin lỗi CĐV Man Utd tại sân Old Trafford

HLV Amorim sẽ xin lỗi CĐV Man Utd tại sân Old Trafford
11 giờ trướcBài gốc
HLV Amorim. Ảnh: Getty.
Xuất hiện trước truyền thông trước vòng đấu cuối cùng, HLV Amorim thẳng thắn chia sẻ: “Tôi biết việc HLV phát biểu với người hâm mộ sau mùa giải là truyền thống tại Man Utd, và tôi sẽ làm điều đó. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm – đứng trước họ, nói những điều tôi nghĩ và cảm nhận trong lòng. Tránh né lúc này mới là sai lầm lớn nhất.”
Ông nhấn mạnh rằng đây là một mùa giải đáng quên và chính vì vậy, buổi chia sẻ trước người hâm mộ càng trở nên cần thiết: “Nếu có mùa nào cần phải nói điều gì đó, thì chính là mùa này. Tôi sẽ xin lỗi, đó là điều rõ ràng. Còn giải thích ư? Thật sự là không đủ thời gian. Tôi sẽ chỉ cố gắng thành thật.”
Dù đã chính thức tiếp quản Man Utd từ Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái, Ruben Amorim mới chỉ giúp đội giành được vỏn vẹn 6 chiến thắng trong 26 trận đấu tại Premier League, khiến Quỷ đỏ chôn chân ở nửa dưới bảng xếp hạng trong phần lớn mùa giải. Từ một người được kỳ vọng thổi làn gió mới, nhà cầm quân 40 tuổi giờ đây lại đang đối mặt với áp lực khủng khiếp đến từ truyền thông và chính các CĐV yêu mến đội bóng.
Theo tiết lộ từ SunSport, ban lãnh đạo Man Utd vẫn giữ niềm tin vào Amorim và dự kiến ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng ở mùa giải tới. Tuy nhiên, không một vị trí nào trong đội hình được đảm bảo, và một cuộc thanh lọc lớn có thể xảy ra ngay trong mùa hè 2025. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Alejandro Garnacho – người bất ngờ bị đẩy lên ghế dự bị trong trận thua 0-1 trước Spurs ở chung kết Europa League. Sau trận, chính anh trai của Garnacho đã đăng đàn chỉ trích HLV Amorim “phản bội em mình”, làm dấy lên tin đồn cầu thủ trẻ người Argentina có thể là ngôi sao đầu tiên rời Old Trafford trong mùa chuyển nhượng tới.
Bất chấp những áp lực, Ruben Amorim khẳng định ông không hối tiếc khi nhận lời dẫn dắt Man Utd, dù trước đó từng tuyên bố rằng ông muốn bắt đầu một công việc mới từ đầu mùa chứ không phải nhảy vào giữa dòng khủng hoảng. “Nếu ban lãnh đạo hoặc người hâm mộ không muốn tôi tiếp tục, tôi sẽ nghỉ. Nhưng tôi không hối tiếc. Tôi vẫn vui vì đã đến đây và chiến đấu cùng đội bóng,” ông chia sẻ.
Dù chưa mang lại thành công như kỳ vọng, việc HLV Amorim dám đứng ra đối diện thẳng thắn với người hâm mộ tại Old Trafford cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự cầu thị – điều mà không phải chiến lược gia nào cũng đủ dũng cảm để thực hiện. Giờ là lúc chờ xem liệu Ruben Amorim có thể biến mùa hè 2025 thành một cuộc lột xác thực sự cho Quỷ đỏ hay không.
NH
Nguồn Doanh Nghiệp : https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-amorim-se-xin-loi-cdv-man-utd-tai-san-old-trafford/20250525101530688