HLV Ange Postecoglou đã chia sẻ cởi mở về tương lai tại Tottenham sau khi giúp đội bóng chấm dứt 17 năm khát danh hiệu bằng chiến thắng 1-0 trước Manchester United trong trận chung kết Europa League tại Bilbao, nhờ bàn thắng duy nhất của Brennan Johnson.
Sau trận, HLV người Úc nói: “Tôi tập trung tuyệt đối vào việc vô địch. Dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn đang xây dựng đội bóng trẻ này, cần thêm kinh nghiệm. Tôi muốn tạo nên một đội thành công lâu dài, nhưng tôi là HLV, tương lai không do tôi quyết định. Điều đó không ảnh hưởng tôi, nếu có, các bạn đã thấy rồi. Tôi muốn ở lại, công việc chưa hoàn thành. Khi nhận vai trò, tôi chỉ nghĩ đến việc giành danh hiệu và giờ tôi muốn tiếp tục xây dựng”.
Ange Postecoglou ăn mừng với cúp Europa League sau chiến thắng trước Man United. Ảnh: Getty Images
Tottenham trải qua mùa giải Premier League tệ nhất lịch sử, hiện đứng thứ 17 với 21 thua sau 38 trận, khiến tương lai của HLV Postecoglou bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, danh hiệu Europa League mang về 85 triệu bảng Anh và suất Champions League 2025/26 đã cứu vãn mùa giải thảm họa. Ông từng tuyên bố vào tháng 9/2024 rằng, mình “luôn giành danh hiệu” ở mùa thứ hai và chiến thắng tại Bilbao là đêm đáng nhớ nhất của Spurs kể từ League Cup 2008.
Postecoglou nhấn mạnh: “Tôi hiểu danh hiệu này quan trọng thế nào với CLB. Càng lâu không vô địch, càng khó phá vỡ chu kỳ. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong toàn đội và việc gỡ bỏ gánh nặng này là cảm giác không thể tả. Đội hình trẻ của chúng tôi giờ sẽ tự tin hơn, hiểu ý nghĩa của chiến thắng”.
Nguyễn Hải Yến