Sau trận thua Aston Villa 1-2, Spurs giờ đây chỉ còn cơ hội tranh tài ở UEFA Europa League mà không còn gì khác. Đội chủ nhà Aston Villa vươn lên dẫn trước 1-0 chỉ sau 59 giây khi Jacob Ramsey đánh bại Antonin Kinsky bằng cú sút xuyên qua thủ môn người CH Czech.
Đội chủ nhà có thêm cơ hội nhưng Donyell Malen, Leon Bailey, Youri Tielemans và Ramsey đều bỏ lỡ, trong khi cú sút xa của Son Heung-min đã đưa cơ hội tốt nhất của Tottenham trong hiệp một thẳng vào tay Emi Martinez. Trong hiệp 2, Dejan Kulusevski suýt ghi bàn khi đội khách tăng cường sức mạnh, nhưng Morgan Rogers đã nhân đôi cách biệt cho Aston Villa ngay trước khi hết giờ.
Marcus Rashford sau đó được giới thiệu để ra mắt đội bóng mới, cùng với Marco Asensio, và buộc Spurs một lần nữa phải cúi đầu. Cựu cầu thủ Manchester United có những khoảnh khắc cho thấy anh có thể giúp CLB tiến xa hơn nữa khi họ giành được quyền vào vòng tiếp theo. Đáng chú ý tân binh Mathys Tel ghi bàn trong thời gian bù giờ để mang lại chút hy vọng cho Tottenham, nhưng cuối cùng Aston Villa vẫn đứng vững.
Tottenham bị loại khỏi hai giải đấu chỉ sau bốn ngày. Ảnh: GETTY.
Trong suốt trận đấu, các cổ động viên Spurs liên tục hô vang yêu cầu Chủ tịch Daniel Levy từ chức. Tuy nhiên, bất chấp áp lực bủa vây, HLV Ange Postecoglou khẳng định những chỉ trích nhắm vào ông là điều có thể chấp nhận, nhưng không công bằng nếu đánh giá tiêu cực về các cầu thủ của ông, đặc biệt khi đội hình đang chịu tổn thất nghiêm trọng với 12 trụ cột vắng mặt.
"Tôi không quan tâm người ta đánh giá tôi ra sao, nhưng đừng phán xét các cầu thủ của tôi", HLV Ange Postecoglou người Úc nhấn mạnh, "Ai đó có thể nói tôi làm việc kém, tôi không đủ năng lực, điều đó không sao. Nhưng hãy nhìn vào những gì các cầu thủ đã thể hiện suốt hai tháng rưỡi qua. Không thể cho rằng tình trạng chấn thương này chỉ là cái cớ. Nếu ai đó có ý định dùng điều này để gây áp lực sa thải tôi, cứ việc. Nhưng những gì đội bóng này đã làm thực sự phi thường. Họ xứng đáng được ghi nhận”.
Để củng cố lập luận của mình, HLV Ange Postecoglou nhắc đến thất bại 0-1 bất ngờ của Liverpool trước Plymouth, khi đồng nghiệp Arne Slot thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự. Theo ông, các nhà cầm quân khác ở Premier League có thể xoay vòng đội hình, trong khi ông không có lựa chọn nào khác vì quá nhiều trụ cột vắng mặt. Dù vậy, HLV Ange Postecoglou hy vọng sẽ có ít nhất bốn cầu thủ trở lại trong tuần tới.
HLV Ange Postecoglou không ngại bị Tottenham sa thải nhưng ông vẫn hết lòng bênh vực học trò. Ảnh: GETTY.
"Liverpool đã chơi ra sao? Và đó chỉ là quyết định của họ cho một trận đấu. Trong khi chúng tôi đã phải tung các cầu thủ trẻ ra sân liên tục từ tháng 11, đá tại châu Âu vào giữa tuần và lại phải căng sức ở Premier League vào cuối tuần. Nhưng tôi tin chắc rằng nhóm cầu thủ này sẽ trở thành một đội bóng xuất sắc. Tôi không hề nghi ngờ điều đó”, HLV Ange Postecoglou nhấn mạnh.
Tuy nhiên, phía chủ nhà Aston Villa cũng gặp khó khăn về lực lượng. Trung vệ duy nhất sẵn sàng thi đấu, Ezri Konsa, đã phải rời sân sau 26 phút vì chấn thương. HLV Unai Emery cũng thiếu vắng sáu trụ cột khác, nhưng đã tung hai tân binh Marcus Rashford và Marco Asensio vào sân trong hiệp hai.
"Chúng ta đã thấy phẩm chất của Rashford và Asensio, cách họ giúp ích cho đội bóng. Họ sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng trong những tháng tới và ở các đấu trường khác nhau", HLV Emery khẳng định.
TÂM VÕ