Mặc dù Arsenal vừa trải qua thất bại bất ngờ trước West Ham United và Liverpool giành chiến thắng quan trọng trước Manchester City, khiến "Pháo thủ" bị bỏ xa 11 điểm trên bảng xếp hạng, Arteta vẫn giữ vững niềm tin vào đội bóng của mình. Trả lời báo chí, ông khẳng định: “Tôi sẽ không dừng lại, cho đến khi tôi chết”.
Khi được hỏi liệu bản thân có thực sự tin vào khả năng vô địch của Arsenal hay không, Arteta quả quyết: “Nếu không, tôi sẽ về nhà. Về mặt toán học, điều đó vẫn hoàn toàn có thể. Chúng tôi vẫn còn cơ hội, và chúng tôi sẽ chiến đấu từng trận”.
Arteta cũng chia sẻ rằng mùa giải này là một trong những “khoảnh khắc tự hào nhất” trong sự nghiệp cầm quân của mình, bởi đội bóng vẫn kiên cường bám đuổi ngôi vô địch và cạnh tranh suất Champions League bất chấp hàng loạt khó khăn về chấn thương và việc phải thi đấu với năm chiếc thẻ đỏ.
“Nếu ai đó nói với bạn từ đầu mùa giải rằng đến giờ, đội bóng của bạn đã phải chơi năm trận với một chiếc thẻ đỏ trong mỗi trận và phải thi đấu thiếu người hơn nửa giờ trong những trận đó, cùng với việc mất nhiều cầu thủ quan trọng, bạn nghĩ sao? Theo lý thuyết, đội bóng sẽ rơi xuống giữa bảng và không còn cơ hội tham dự Champions League. Nhưng chúng tôi không phải vậy. Điều đó chứng minh cho sự kiên cường, nguồn lực và tham vọng mà đội bóng đang có”, Arteta tự hào chia sẻ.
Dù bị nhiều đối thủ lớn bỏ xa, Arteta và các học trò vẫn tiếp tục nuôi hy vọng vào một cuộc đua vô địch đầy kịch tính, khi mà mọi thứ đều có thể thay đổi trong giai đoạn quyết định của mùa giải.
Lúc 2h30 ngày 27/2, Arsenal sẽ có chuyến làm khách đến sân The City Ground của Nottingham Forest thuộc vòng 27 Premier League.
Di Cầm