Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Buriram trên sân Hàng Đẫy tối 14/5 diễn ra kịch tính khi đội chủ nhà hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Leonardo Artur (phút 18) và Alan Sebastiao (phút 35).
Dù gặp nhiều khó khăn và liên tục mắc lỗi trong khâu chuyền bóng, Buriram vẫn kịp gỡ hòa với các bàn thắng của Curtis Good (phút 28) và Peter Zulj (phút 79), khép lại trận lượt đi với tỷ số 2-2.
“Các cầu thủ của chúng tôi thường xuyên rơi vào thế một chọi một và bị đối phương pressing dữ dội”, HLV Loss chia sẻ trong buổi họp báo sau trận: “Họ mất phương hướng và không thể tìm ra cách hóa giải lối chơi của đối thủ chủ nhà”.
Công an Hà Nội bất phân thắng bại Buriram United ở chung kết lượt đi Cúp CLB Đông Nam Á.
Chiến lược gia người Brazil của đội khách cho rằng họ đã chơi tốt hơn trong hiệp hai và ông hài lòng khi đại diện Thái Lan rời sân Hàng Đẫy với trận hòa.
HLV Loss cũng đồng thời dành lời khen cho CLB Công an Hà Nội: “Họ là một tập thể đồng đều, chơi tốt trong không gian hẹp và rất nguy hiểm ở những tình huống tấn công biên. Tôi kỳ vọng các học trò của mình sẽ thi đấu quyết liệt hơn trong các pha tranh chấp ở trận lượt về”.
Thầy trò HLV Osmar Loss từng đặt mục tiêu ‘vô địch ngay trên sân khách’, song diễn biến trên sân cho thấy nếu CLB Công an Hà Nội may mắn hơn họ đã giành chiến thắng ở lượt đi.
Lý giải về điều này, HLV Osmar Loss cho rằng đồng hương Mano Polking đã có sự chuẩn bị tốt cho đội chủ nhà.
Ông còn cho biết các cầu thủ Buriram quá tải khi tham dự tới 5 đấu trường và đã phải chơi đến trận thứ 60 trong mùa giải này.
Ngoài ra, quy định chỉ được sử dụng sáu ngoại binh ở Cúp CLB Đông Nam Á khiến Buriram gặp khó khăn trong việc xoay tua đội hình, trong khi các giải đấu như AFC Champions League Elite hay Thai League 1 có quy định thoáng hơn về sử dụng ngoại binh.
Trong trận đấu này, HLV Loss cũng rút đội trưởng Theerathon Bunmathan ra nghỉ từ phút 65. Khi được hỏi liệu đây có phải là kết quả từ việc Polking đã ‘bắt bài’ học trò cũ hay không, ông khẳng định việc thay người chỉ nhằm đảm bảo thể lực do Theerathon mới bình phục chấn thương.
“Chúng tôi có thay đổi nhân sự nhưng chiến thuật và lối chơi vẫn được duy trì”, ông nói.
Trận lượt về chung kết sẽ diễn ra vào ngày 21/5 trên sân nhà Buriram. HLV Loss kỳ vọng lợi thế sân bãi cùng sự cuồng nhiệt của khán giả địa phương sẽ tiếp thêm động lực giúp đội giành kết quả khả quan.
“Tôi tin người hâm mộ sẽ phủ kín khán đài và cổ vũ còn cuồng nhiệt hơn cả ở Hàng Đẫy”, thuyền trưởng đội bóng Thái Lan chốt lại.
Như Yên