HLV Calisto từng hai lần dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam vào các giai đoạn 2002 và 2008–2011. (Nguồn: Vietnamnet)
Cựu huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto vừa chính thức được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên quốc gia Bồ Đào Nha (ANTF) với chiến thắng áp đảo – giành hơn 90% số phiếu bầu từ các thành viên của tổ chức.
Trong lễ nhậm chức, HLV Calisto bày tỏ cam kết nâng cao chất lượng huấn luyện và phát triển toàn diện cho các HLV bóng đá nam, nữ và futsal tại Bồ Đào Nha. Ông chia sẻ mong muốn xây dựng một nền tảng đào tạo mạnh mẽ, hiện đại và hiệu quả cho các thế hệ HLV kế tiếp của đất nước mình.
Ngay sau khi nhận được tin vui này, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã gửi thư chúc mừng “thầy Tô” – biệt danh mà người hâm mộ Việt Nam dành cho HLV Calisto. Trong thư, ông Trần Quốc Tuấn viết:
“Việc ông đảm nhận cương vị Chủ tịch ANTF sau nhiều năm cống hiến cho bóng đá Bồ Đào Nha và quốc tế, đặc biệt là những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam, là minh chứng cho sự kính trọng và tin tưởng mà cộng đồng HLV Bồ Đào Nha dành cho ông.
Chúng tôi không thể quên những dấu ấn sâu đậm mà ông để lại trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đặc biệt là kỳ tích giành chức vô địch AFF Cup 2008…”
HLV Calisto từng hai lần dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam vào các giai đoạn 2002 và 2008–2011. Thành tựu nổi bật nhất của ông là chức vô địch AFF Cup 2008 – danh hiệu cao quý đầu tiên ở cấp độ đội tuyển quốc gia mà bóng đá Việt Nam giành được. Bên cạnh đó, ông cũng đưa đội U23 Việt Nam giành HCB SEA Games 2009 và hạng ba AFF Cup 2010.
Không chỉ ghi dấu ở đội tuyển, ông Calisto còn để lại dấu ấn đậm nét tại cấp CLB. Trong thời gian dẫn dắt CLB Gạch Đồng Tâm Long An, chiến lược gia người Bồ Đào Nha giúp đội bóng này giành cú đúp vô địch V-League liên tiếp các năm 2005 và 2006.
Với cương vị mới tại ANTF, giới chuyên môn kỳ vọng HLV Calisto sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, kinh nghiệm và tâm huyết cho thế hệ HLV trẻ tại Bồ Đào Nha, cũng như tiếp tục là cầu nối đặc biệt giữa bóng đá Bồ Đào Nha và Việt Nam – nơi ông từng được xem là người hùng sân cỏ.
(theo Vietnamnet)