HLV Choi (áo đen) ăn mừng chiến thắng trên sân Vinh. (Ảnh: VPF)
Phát biểu sau trận đấu, HLV Choi Won-kwon cho biết đây là thành quả xứng đáng: “Nhiều người cho rằng chiến thắng này có phần may mắn, nhưng tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi đã thể hiện được tất cả những gì đã chuẩn bị. Đông Á Thanh Hóa thắng bằng nỗ lực, tinh thần và ý chí chiến đấu của từng cầu thủ”.
Đặc biệt, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn mà đội bóng đang phải đối mặt: “Tình hình của Đông Á Thanh Hóa hiện cực kỳ khó khăn. Đến giờ đã 4-5 tháng rồi, toàn đội chưa nhận được lương. Riêng tôi cũng đã 3 tháng chưa được trả lương. Nhưng không ai bỏ cuộc. Các cầu thủ vẫn tập luyện, thi đấu và chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Chính tinh thần ấy đã làm nên chiến thắng hôm nay”.
HLV người Hàn Quốc chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn mà Đông Á Thanh Hóa đang đối diện.
HLV Choi khẳng định, thắng lợi trên sân Vinh có thể không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm, mà còn là cú hích tinh thần lớn cho toàn đội trong chặng đường phía trước: “Tôi tin chiến thắng này sẽ giúp thay đổi tình hình, mang lại niềm tin và sự gắn kết trong nội bộ. Đông Á Thanh Hóa sẽ tiếp tục chiến đấu, từng trận một, để mang niềm vui trở lại cho người hâm mộ”.
Ở chiều ngược lại, HLV Văn Sỹ Sơn của SLNA thẳng thắn nhận trách nhiệm sau thất bại:
“Tôi không trách cầu thủ, mà xin nhận lỗi trước toàn thể khán giả nhà. Trong bóng đá, sai lầm là điều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để lấy lại niềm tin”.
Đông Á Thanh Hóa có chiến thắng quan trọng trên hành trình trụ hạng. Ảnh: Hùng Bùi
Chiến thắng trước SLNA giúp Đông Á Thanh Hóa tạm thoát khỏi nhóm nguy hiểm, nhưng quan trọng hơn, nó cho thấy sức sống mạnh mẽ của một tập thể đang vượt qua muôn vàn gian khó để khẳng định vị thế của mình tại V.League 2025/2026.
HS