HLV Cristiano Roland nói thẳng về tương lai bóng đá Việt Nam

HLV Cristiano Roland nói thẳng về tương lai bóng đá Việt Nam
một ngày trướcBài gốc
HLV Cristiano Roland nói sau giải giao hữu tại Trung Quốc: “Chúng tôi đang xây những viên gạch đầu tiên cho tương lai bóng đá Việt Nam”
“Một lần nữa, chúng tôi không chỉ tham dự, chúng tôi đã viết nên một chương mới cho bóng đá trẻ Việt Nam. Những gì các cầu thủ U16 Việt Nam thể hiện tại giải lần này là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng rất lớn mà chúng tôi đang sở hữu”, HLV Cristiano Roland mở đầu.
Kết thúc hành trình tại giải đấu giao hữu quốc tế CFA Team China 2025, HLV Cristiano Roland của U16 Việt Nam đã có những chia sẻ đầy cảm xúc và tâm huyết. Ảnh: VFF
Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Brazil, U16 Việt Nam đã chơi sòng phẳng với những đối thủ mạnh đến từ châu Á. Họ để lại dấu ấn bằng lối chơi máu lửa, kỷ luật và đầy khát vọng. Mỗi trận đấu, mỗi buổi tập đều là cơ hội để HLV Roland nhìn thấy sự trưởng thành vượt bậc của các học trò, từ kỹ năng chuyên môn đến tinh thần thi đấu.
“Tôi nhìn thấy sự tự tin dần nở rộ, lòng can đảm dần trỗi dậy, và một tư duy chiến đấu đang ngày càng rõ ràng hơn. Tinh thần vượt khó, sự lỳ lợm và ý chí không chịu khuất phục, những phẩm chất rất đặc trưng của người Việt đang hiện diện trong từng gương mặt, từng bước chạy của các em”, ông nói.
HLV Cristiano Roland cũng nhấn mạnh rằng điều bóng đá trẻ Việt Nam cần nhất lúc này là cơ hội và sự đầu tư đúng hướng: “Chúng tôi có tài năng. Nhưng tài năng nếu không được trao cơ hội, nếu không có sự đầu tư bài bản, thì sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở tiềm năng. Các em xứng đáng có một hành trình phát triển dài hơi, được hỗ trợ từ cơ sở vật chất đến môi trường huấn luyện chuyên nghiệp”.
Trận thua 1-2 trước U16 Australia từng khiến nhiều người hoài nghi. Nhưng U16 Việt Nam đã đứng dậy mạnh mẽ bằng trận hòa Trung Quốc và màn trình diễn xuất sắc đánh bại Saudi Arabia - những đội bóng thuộc hàng “ông lớn” của khu vực. Từ đó, họ khép lại giải đấu không chỉ bằng kết quả mà bằng niềm tin: bóng đá trẻ Việt Nam đang đi đúng hướng.
“Chúng tôi đang xây dựng những viên gạch đầu tiên cho tương lai. Một tương lai mà bóng đá Việt Nam không chỉ dừng lại ở giấc mơ mà phải có khả năng hiện thực hóa giấc mơ đó”, HLV Roland chia sẻ.
Ông cũng không quên gửi lời cảm ơn đến đội ngũ trợ lý và ban huấn luyện: “Cảm ơn các bạn, những người làm việc lặng thầm nhưng mang lại ảnh hưởng to lớn đến từng bước tiến của cầu thủ trẻ. Thành công không đến từ một cá nhân, mà là kết quả của một tập thể tận tâm và gắn kết”.
HLV Cristiano Roland để lại một thông điệp đầy cảm hứng: “Sai lầm là điều không thể tránh khỏi ở lứa tuổi này. Nhưng sự khiêm nhường để học hỏi, tinh thần không ngừng tiến bộ, đó mới là thứ tôi tìm kiếm. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc, tiếp tục mơ và tiếp tục chiến đấu cho đến khi không còn sức để mơ nữa. Bởi chúng tôi tin, thế hệ này sẽ làm nên điều đặc biệt cho bóng đá Việt Nam!”.
U16 Việt Nam không giành cúp ở Trung Quốc. Nhưng họ đã giành được một điều lớn hơn: Niềm tin. Từ đó, một tương lai đang được khởi xây.
Bá Hổ
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/hlv-cristiano-roland-noi-thang-ve-tuong-lai-bong-da-viet-nam-202506042045581539.html