Trước trận đấu tại Orlando hôm 27/6, Juventus đã chắc suất đi tiếp vào vòng 1/8 và chỉ cần hòa là đủ giành ngôi đầu bảng nhờ hiệu số vượt trội trước Wydad và Al-Ain.
Tuy nhiên, sau khi Teun Koopmeiners gỡ hòa 1-1 cho ‘Bà đầm già’ ở phút 11, hàng thủ của họ bất ngờ sụp đổ và nhận thất bại nặng nề 2-5 với những sai lầm khó tin.
“Man City quá mạnh so với chúng tôi” - HLV Tudor chia sẻ trên kênh Sport Mediaset: “Xin chúc mừng họ, dù đây là một kết quả tệ hại và chúng tôi không vui chút nào. Họ có chất lượng, bản lĩnh, mọi yếu tố cần thiết. Chúng tôi cố gắng chơi tấn công, nhưng không thể lấy lại bóng. Sau đó, chúng tôi lùi quá sâu và để thủng lưới. Hiện tại, họ ở một đẳng cấp khác”.
HLV Igor Tudor thừa nhận ở thời điểm hiện tại Manch City ‘quá mạnh’ so với Juventus.
Khi được hỏi liệu Juventus có thể vươn tới trình độ của Man City hay không, trong bối cảnh chênh lệch tài chính giữa hai đội, HLV Tudor đáp: “Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bạn có thể đánh bại một đội mạnh hơn nếu bạn hoàn thiện, tươi mới và chơi đúng phong độ. Đó là lý do bóng đá luôn hấp dẫn”.
HLV người Croatia đã sử dụng cùng một đội hình cho hai trận thắng đầu tiên, nhưng ở trận đấu với Man City, ông thực hiện 6 sự thay đổi, trong đó có sự trở lại của Filip Kostic sau thời gian cho mượn tại Fenerbahce.
“Tôi muốn một số cầu thủ được nghỉ ngơi và giúp những người khác tìm lại cảm giác thi đấu. Đây là trận đấu mà kết quả không như ý nhưng nếu có ai cần bị trách móc thì đó là tôi chứ không phải các cầu thủ” – ông giải thích.
HLV của Juventus nói thêm: “Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Giờ là lúc gác lại thất bại và chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo. Chúng tôi sẽ chờ đối thủ ở vòng 1/8 và sẽ chơi hết sức mình bất kể họ là ai”.
Với vị trí nhì bảng, Juventus nhiều khả năng sẽ chạm trán Real Madrid ở vòng đấu loại trực tiếp.
“Tôi không lo lắng. Có quá nhiều yếu tố quyết định một trận đấu. Man City là đội bóng hay nhất thế giới trong 10 năm qua. Real Madrid có thể vô địch nhiều hơn, nhưng về mặt bóng đá, Man City vẫn là số một. Vì vậy, không có gì lạ khi chúng tôi gặp khó trước họ” – ông nhấn mạnh.
Haaland ghi bàn ‘may mắn nhất sự nghiệp’ trong trận Man City hạ Juventus 5-2.
Nỗi lo lớn nhất với HLV Tudor lúc này là tình hình chấn thương của Nicolò Savona, người phải rời sân bằng cáng với chẩn đoán chấn thương mắt cá nghiêm trọng, khả năng phải chia tay giải.
“Cậu ấy trông không ổn chút nào. Ngày mai chúng tôi sẽ cho kiểm tra thêm” – HLV Tudor chia sẻ đầy lo lắng.
Như Yên