Trong cuộc trao đổi với báo chí Hàn Quốc, chiến lược gia người Hàn Quốc không giấu được niềm vui và sự tự hào. Ông cười lớn và tiết lộ bí quyết thành công tưởng chừng đơn giản mà đầy tinh tế: “Tôi tấn công các cầu thủ bằng... quà tặng”.
Chiêu độc của HLV Kim Sang-sik
“Tôi nhận thấy các cầu thủ Việt Nam rất thích nhân sâm Hàn Quốc, nên tôi đã vận chuyển từ Hàn Quốc sang để tặng họ. Ngoài ra, tôi cũng mang theo nhiều món quà như kem chống nắng và mỹ phẩm. Có lẽ chính những điều nhỏ nhặt ấy đã giúp tôi đến gần họ hơn”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ với nụ cười hiền hậu.
Ông Kim nhấn mạnh rằng việc chủ động tạo cảm giác thân thiện, thể hiện sự quan tâm trong đời sống hằng ngày là cách tốt nhất để xây dựng sự tin tưởng nơi các học trò: “Tôi nghĩ họ thích cách giao tiếp của tôi. Tôi thường trêu đùa trong phòng trị liệu, thậm chí còn bắt chước HLV Park Hang-seo để tạo tiếng cười và giúp họ thoải mái hơn”.
Ông thầy người Hàn Quốc vô địch AFF Cup 2024 cùng các tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: CCT.
Với vai trò kép khi dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia lẫn U-23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đang đảm nhận trọng trách không nhỏ. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển quốc gia đã vô địch AFF Cup 2024 vào tháng 1, còn đội U-23 vừa nâng cao chiếc cúp AFF vào cuối tháng 7. Thành tích kép này đã giúp ông Kim bước vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá Việt, với danh hiệu “ma thuật Kim Sang-sik” được người hâm mộ trìu mến gọi tên.
Đáng nói hơn, ngay cả HLV huyền thoại Park Hang-seo – người đã đưa bóng đá Việt Nam đến những cột mốc lịch sử – cũng chưa từng đạt được chiến công vô địch kép như vậy. Khi được hỏi về áp lực kế nhiệm thầy Park, ông Kim khiêm tốn đáp: “Tôi luôn nghĩ rằng mình không nên làm hỏng di sản mà HLV Park để lại. Ông ấy là người hùng của bóng đá Việt Nam. Tôi không cần phải bắt chước ông ấy, mà chỉ cần không gây rắc rối và cố gắng hết mình”.
Ở góc độ văn hóa, HLV Kim Sang-sik cũng cho rằng sự tương đồng giữa người Hàn Quốc và người Việt Nam là yếu tố then chốt giúp ông hòa nhập nhanh. “Tôi nghĩ từ “jeong” trong tiếng Hàn - nghĩa là “tình cảm” - rất giống trong văn hóa Việt Nam. Chính điều đó giúp tôi dễ mở lòng và giao tiếp hiệu quả hơn”, ông chia sẻ.
HLV Kim Sang-sik rất biết ơn tiền nhiệm Park Hang-seo. Ảnh: CCT.
Hết mình cho các cuộc chơi lớn
Trong khi thành công đã đến một cách nhanh chóng, phía trước HLV Kim Sang-sik và các học trò vẫn là hàng loạt thử thách lớn. Việt Nam sẽ bước vào giải vô địch U-23 châu Á vào tháng 9, tiếp theo là vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2027 trong các tháng 10 và 11, và cuối cùng là SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan.
Trước áp lực dồn dập từ lịch thi đấu và kỳ vọng của người hâm mộ, ông Kim thừa nhận đây là gánh nặng không nhỏ, nhưng khẳng định toàn đội đang nỗ lực hướng đến những mục tiêu cao hơn. Về cuộc chơi AFF Cup, ông Kim chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi giải đấu lớn nhất Đông Nam Á có sự đồng hành của một thương hiệu Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để vô địch giải đấu này”.
Bên lề câu chuyện bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng không quên nhắc đến người đồng nghiệp Shin Tae-yong – cựu HLV trưởng đội tuyển Indonesia, người đã bị sa thải vào đầu năm nay. Với nụ cười hài hước, ông Kim chia sẻ: “Nếu ông Shin còn dẫn dắt Indonesia, thì chắc chắn sẽ rất khó khăn cho chúng tôi. Thật may là ông ấy rời đi sớm!” – lời đùa nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa chuyên môn.
Thầy Hàn luôn có lối ứng xử khiêm tốn và thân thiện. Ảnh: CCT.
Hiện nay, HLV Shin Tae-yong được cho là sẽ trở lại Hàn Quốc để dẫn dắt CLB Ulsan HD. Ông Kim gửi lời chúc: “Tôi mong ông ấy thành công ở Hàn Quốc. Dù sao, ông ấy cũng là một HLV rất có năng lực”.
Trở lại với hành trình của chính mình, ông Kim cũng nhắc đến khoảng thời gian từng dẫn dắt CLB Jeonbuk Hyundai tại K League 1 trong năm 2021. Tuy nhiên, ông đã từ chức vào tháng 5-2023 sau chuỗi kết quả không như ý. “Khi đó, tôi, HLV Dan Petrescu và HLV tạm quyền Kim Du-hyeon đã luân phiên dẫn dắt đội. Nhưng tiếc là tôi không có đủ thời gian để xây dựng lại Jeonbuk”, ông nói với chút tiếc nuối.
Tuy nhiên, ông cũng dành lời khen ngợi cho Jeonbuk và cả đối thủ Ulsan hiện tại: “Jeonbuk đang dần ổn định, còn Ulsan cũng gặp khó khăn sau khi vô địch. Tôi thấy các cầu thủ đang tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của HLV Gus Poyet. Tôi thực sự tôn trọng ông ấy. Tôi nghĩ ông đang mang đến luồng sinh khí mới cho bóng đá Hàn Quốc”.
Thầy trò HLV Kim Sang-sik vô địch giải U-23 Đông Nam Á. Ảnh: CCT.
Ở tuổi 49, với phong cách gần gũi, dí dỏm nhưng đầy quyết đoán và chiến lược rõ ràng, HLV Kim Sang-sik đang từng bước chinh phục trái tim người hâm mộ Việt Nam. Không chỉ bằng những danh hiệu, mà bằng cả tình cảm chân thành và sự kết nối vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ hay văn hóa.
Trong thời điểm mà bóng đá Việt đang khát khao tìm kiếm một người kế thừa di sản vàng son, “ma thuật” Kim Sang-sik có thể chính là thứ phép màu mà người hâm mộ đang chờ đợi.
ANH NHẬT