Người hâm mộ vẫn chưa hết xôn xao sau hình ảnh dàn chai nước bất ngờ xuất hiện bên đường biên cuối trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia. Trong khi nhiều ý kiến cho rằng đây là một chiêu trò tinh quái nhằm phá bài ném biên của đội chủ nhà thì HLV Kim Sang Sik lại… phủ nhận.
“Chúng tôi chỉ muốn cầu thủ dễ uống nước”. Sau trận đấu, khi được hỏi về tình huống gây tranh cãi, HLV Kim Sang Sik đưa ra câu trả lời kể trên.
Ban huấn luyện U23 Việt Nam rải nhiều chai nước lúc cầu thủ Indonesia sắp ném biên. Ảnh chụp màn hình
Câu trả lời nhanh gọn, không né tránh nhưng cũng không nhận trách nhiệm cụ thể. Tuy nhiên, nếu theo dõi lại từ góc máy truyền hình, khán giả sẽ thấy rõ việc một trợ lý HLV U23 Việt Nam đã nhanh tay rải nhiều chai nước ra sát đường biên, đúng vị trí mà cầu thủ chủ nhà cần lấy đà.
Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik bị trọng tài rút thẻ vàng vì lỗi kéo dài thời gian. Thay vì phản ứng gay gắt, ông cúi đầu vái lạy trọng tài, hành động đầy hài hước nhưng lại khiến trận đấu bị gián đoạn thêm. Tình huống này khiến một trợ lý bên phía Indonesia mất bình tĩnh, lao sang khu kỹ thuật Việt Nam ném các chai nước đi, và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Thực tế, HLV Kim Sang Sik có cố ý chỉ đạo “tiểu xảo” thì cũng bình thường trong bóng đá. Và U23 Việt Nam đã cực kỳ bản lĩnh trong những phút cuối dưới áp lực của hơn 80.000 CĐV chủ nhà.
U23 Indonesia đã nỗ lực hết mình nhưng không thể gỡ hòa. Trong khi đó, U23 Việt Nam bảo toàn tỷ số 1-0 nhờ hàng thủ kiên cường, thủ môn Trần Trung Kiên vững vàng và sự điều chỉnh hợp lý từ ban huấn luyện.
Sau tất cả, nhà cầm quân người Hàn Quốc dành những lời có cánh cho học trò: “Tôi rất hạnh phúc khi U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia. Đây là chức vô địch U23 Đông Nam Á thứ ba liên tiếp. Các cầu thủ đã không bỏ cuộc, chiến đấu đến những phút cuối cùng.
Chúc mừng cầu thủ, chúc mừng CĐV, tôi rất tự hào về họ. Sân vận động chủ yếu có CĐV Indonesia nhưng cầu thủ của chúng tôi vẫn giữ được tinh thần thi đấu quyết tâm”.
U23 Việt Nam vô địch đầy xứng đáng. Ảnh: VFF
Một lần nữa, HLV Kim Sang Sik cho thấy ông không chỉ là “quái kiệt chiến lược” trong cách dùng người và điều chỉnh trận đấu, mà còn là một người cực kỳ điềm đạm trước truyền thông. Ông không nhận mình dùng chiêu trò. Nhưng dù có hay không, U23 Việt Nam vẫn là đội vô địch, và bản lĩnh ấy thì không ai có thể phủ nhận.
Với HLV Kim Sang Sik, ông trở thành nhà cầm quân đầu tiên vô địch AFF Cup lẫn U23 Đông Nam Á.