Trong buổi họp báo 24 giờ trước trận chung kết, HLV Kim Sang-sik của tuyển U-23 Việt Nam đã thể hiện sự tự tin vào khả năng chiến thắng của các học trò, bất chấp việc phải đối đầu với đội chủ nhà tại một sân vận động “rực lửa” như Gelora Bung Karno.
Ông thầy người Hàn Quốc khẳng định đội tuyển U-23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn thể lực để bước vào trận đấu quan trọng nhất giải đấu.
“Chúng tôi chỉ còn một trận đấu cuối cùng. Các cầu thủ đang rất quyết tâm để cống hiến một màn trình diễn xứng đáng, mang lại niềm vui và tự hào cho người hâm mộ quê nhà. Đây chắc chắn là một trận đấu khó khăn cho U-23 Việt Nam, nhưng nếu chơi đúng với kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước, tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng”, ông Kim bộc bạch.
HLV Kim Sang-sik tin tưởng U-23 Việt Nam sẽ ca khúc khải hoàn. Ảnh: CCT.
Khi được hỏi về lợi thế của chủ nhà Indonesia hay sự khác biệt giữa hành trình của hai đội, HLV Kim Sang-sik phân tích kỹ lưỡng hơn. Theo ông, việc Indonesia đã phải thi đấu 120 phút căng thẳng trước Thái Lan ở bán kết có thể không ảnh hưởng nhiều đến phong độ của họ, bởi 3 ngày nghỉ cũng đủ cho các cầu thủ trẻ hồi phục.
Ông thầy Hàn cho rằng điều quan trọng không nằm ở thể lực đơn thuần, mà chính là tinh thần thi đấu: “Một trận chung kết luôn đặc biệt. Cảm xúc, tinh thần, và sự tập trung sẽ quyết định tất cả. Chúng tôi hiểu rõ điều đó và sẽ phát huy tối đa”.
Cùng xuất hiện trong buổi họp báo, tiền vệ trẻ Lê Viktor cũng chia sẻ sự hào hứng và quyết tâm của toàn đội trước giờ G. Chân sút Việt kiều cho biết U-23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị bài bản từ đầu giải, tiến từng bước một để vào trận đấu cuối cùng. “Chúng tôi đã sẵn sàng. Toàn đội đang hướng đến mục tiêu mang chiếc cúp về cho U-23 Việt Nam”, Lê Viktor tự tin.
Chủ nhà Indonesia có chút bất lợi khi trải qua 120 phút mệt mỏi với Thái Lan ở bán kết. Ảnh: CCT.
Về phần cá nhân, cầu thủ mang dòng máu Việt thể hiện sự chín chắn trong suy nghĩ. Anh cho biết không quá đặt nặng việc phải ghi bàn, bởi chiến thắng của tập thể mới là điều quan trọng nhất. “Nếu tôi ghi bàn, đó là khoảnh khắc tuyệt vời. Nhưng nếu đồng đội tôi làm được điều đó và chúng tôi vô địch, thì tôi cũng sẽ hạnh phúc như vậy”, Lê Viktor chia sẻ với nụ cười lạc quan.
Một điểm đặc biệt của trận chung kết năm nay là lần đầu tiên công nghệ VAR được áp dụng tại một trận đấu thuộc giải U-23 Đông Nam Á. Việc này hứa hẹn sẽ nâng cao tính công bằng và minh bạch cho trận đấu có tầm ảnh hưởng lớn với khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh cả hai đội đều sở hữu lối chơi quyết liệt và tốc độ.
U-23 Việt Nam đang hướng đến lần thứ ba liên tiếp vô địch giải đấu sau các chiến thắng vào năm 2022 và 2023, trong khi chủ nhà Indonesia quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà để viết nên lịch sử.
Lê Viktor khao khát cùng đồng đội mang cúp vô địch U-23 Đông Nam Á về quê nhà Việt Nam. Ảnh: CCT.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm và hiểu biết làng bóng khu vực sau lần giúp tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2023, đội khách rất mong mỏi viết tiếp trang sử vàng.
Giới chuyên môn cũng có niềm tin với sự góp mặt của những tài năng trẻ đầy triển vọng, đội tuyển U-23 Việt Nam đang có nhiều cơ hội để tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực ở cấp độ trẻ. Trận đấu chắc chắn sẽ là màn so tài hấp dẫn, kịch tính và đầy cảm xúc cho người hâm mộ khắp Đông Nam Á.
ANH NHẬT