Giấc mơ tiến vào trận chung kết U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam đã chính thức khép lại sau trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc tại Saudi Arabia. Một trận đấu mà những sai số về nhân sự, chấn thương và thẻ phạt đã tạo nên một kịch bản nghiệt ngã đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Nỗi đau của Lý Đức và lời xin lỗi gửi tới người hâm mộ
Tâm điểm của sự chú ý sau trận đấu đổ dồn về trung vệ Phạm Lý Đức, người đã phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp, đẩy đội nhà vào thế thiếu người trong bối cảnh đang bị dẫn bàn. Sau một thời gian im lặng, cầu thủ trẻ này đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân với sự hối lỗi sâu sắc.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bọn em. Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Lời xin lỗi không bao giờ đủ", Lý Đức chia sẻ đầy day dứt. Tấm thẻ đỏ không chỉ khiến U23 Việt Nam mất hy vọng lội ngược dòng mà còn khiến anh vắng mặt trong trận tranh hạng Ba sắp tới.
HLV Kim Sang-sik và những biến số không thể lường trước
Lý giải về sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự vốn được đánh giá cao, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh vào những rủi ro khách quan đã xảy ra ngay trong hiệp một. Theo ông, bóng đá luôn tồn tại những biến số và U23 Việt Nam đã rơi vào tình huống bất lợi nhất.
HLV Kim chỉ ra lý do khiến U23 Việt Nam thua đậm Trung Quốc.
"Chúng tôi đã có những kế hoạch cụ thể, nhưng diễn biến thực tế lại không như mong muốn. Ngay trong hiệp 1, chấn thương nghiêm trọng của Nguyễn Hiểu Minh đã buộc tôi phải đưa ra sự thay đổi người bất đắc dĩ," thuyền trưởng người Hàn Quốc phân tích. Việc mất đi chốt chặn tin cậy ở hàng thủ đã làm xáo trộn toàn bộ sơ đồ chiến thuật đã chuẩn bị sẵn.
Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quyết định. HLV Kim Sang-sik thừa nhận bàn thua sớm ngay đầu hiệp 2 đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền: "Bàn thua sớm khiến các cầu thủ đánh mất sự tự tin. Điều này dẫn đến các tình huống xử lý bóng sau đó không còn giữ được sự chính xác, dẫn đến việc mất hoàn toàn thế trận".
Sự lột xác chiến thuật từ phía U23 Trung Quốc
Khác với những dự đoán về một lối chơi phòng ngự phản công, U23 Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Puche đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Tờ Hubei Daily ca ngợi đây là chiến thắng lịch sử, giúp bóng đá trẻ nước này phá vỡ kỷ lục 22 năm vắng bóng tại chung kết châu lục.
Chiến lược gia Antonio Puche đã thực hiện một nước đi táo bạo khi thay đổi tới 6 vị trí trong đội hình xuất phát, cất nhiều trụ cột lên băng ghế dự bị để tung vào sân những nhân tố giàu sức mướn hơn. Chính điều này đã khiến thủ môn Trần Trung Kiên và các đồng đội bị "ngợp".
U23 Trung Quốc giành thắng lợi lịch sử trước U23 Việt Nam.
Thủ môn Trung Kiên thừa nhận sau trận đấu: "Trận này U23 Trung Quốc đá rất khác. Họ lột xác hoàn toàn so với những gì toàn đội từng thấy ở các vòng trước và khác hẳn những đối thủ mà U23 Việt Nam từng chạm trán". Trong khi đó, tờ NetEase nhận định thẳng thắn rằng U23 Việt Nam đã thể hiện sự yếu thế hơn dự kiến trước đấu pháp cao tay của phía Trung Quốc.
Bài toán nan giải cho trận tranh hạng Ba
Thất bại tại bán kết không chỉ lấy đi cơ hội tranh ngôi vô địch mà còn để lại một lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng cho U23 Việt Nam. Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá trận thua này là hệ quả từ sự thua thiệt về thể chất và cuộc khủng hoảng nhân sự nơi hàng thủ đã lên đến đỉnh điểm.
Trước mắt HLV Kim Sang-sik là trận tranh hạng Ba gặp đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc. Với việc Hiểu Minh chấn thương chưa rõ ngày trở lại và Lý Đức bị treo giò, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam đang đứng trước thử thách cực lớn về việc vá lấp các khoảng trống nhân sự.
Nhìn chung, dù thất bại mang lại nhiều cay đắng, đây vẫn là bài học quý giá cho các cầu thủ trẻ trên hành trình trưởng thành tại sân chơi châu lục. Toàn đội cần nhanh chóng xốc lại tinh thần để hướng tới mục tiêu cuối cùng tại giải đấu năm nay.
Tuệ Nhân