HLV Lê Huỳnh Đức gay gắt chỉ trích hàng công CA TP.HCM sau trận thua Becamex TP.HCM

HLV Lê Huỳnh Đức gay gắt chỉ trích hàng công CA TP.HCM sau trận thua Becamex TP.HCM
5 giờ trướcBài gốc
Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân của Becamex TP.HCM, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn phải nhận thất bại cay đắng 0-1 ngay trên sân nhà Thống Nhất. Sự phung phí trên hàng công một lần nữa trở thành "tử huyệt" khiến đội bóng ngành Công an hụt hơi trong cuộc đua thứ hạng tại vòng 14 V.League 1.
Sự áp đảo vô nghĩa tại Thống Nhất
Bước vào cuộc đối đầu với tâm thế buộc phải thắng, Công An TP.HCM (CA TP.HCM) đã nhập cuộc với sự chủ động tuyệt đối. Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức liên tục tổ chức các đợt pressing tầm cao, chia cắt hoàn toàn các tuyến của Becamex TP.HCM và làm chủ thời lượng kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu.
HLV Lê Huỳnh Đức không hài lòng về hàng công đội nhà.
Tuy nhiên, sự chủ động về mặt thế trận không đồng nghĩa với hiệu quả bàn thắng. Cơn ác mộng dứt điểm lại một lần nữa hiện về ám ảnh đội chủ sân Thống Nhất. Các chân sút CA TP.HCM dù phối hợp nhuần nhuyễn đến sát vòng cấm đối phương nhưng lại tỏ ra vô duyên ở những nhịp xử lý cuối cùng. Những cú dứt điểm hoặc đi thiếu chính xác, hoặc không đủ hiểm hóc để đánh bại hàng phòng ngự chơi kỷ luật của đội khách.
Bức tường thành mang tên Minh Toàn
Trong khi hàng công CA TP.HCM bất lực trong việc tìm đường vào khung thành, Becamex TP.HCM lại chọn lối chơi thực dụng và kiên nhẫn một cách triệt để. Điểm sáng lớn nhất phía đội khách chính là thủ thành Minh Toàn. Người gác đền này đã có một ngày thi đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua mười mươi, trở thành bức tường thành vững chắc hóa giải mọi nỗ lực của các học trò HLV Lê Huỳnh Đức.
Lối chơi phòng ngự phản công của Becamex TP.HCM cuối cùng đã phát huy tác dụng tối đa. Chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở của hàng thủ chủ nhà, đội khách đã trừng phạt đối phương bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó mang về 3 điểm trọn vẹn dù lép vế về các chỉ số thống kê.
Thông điệp đanh thép từ HLV Lê Huỳnh Đức
Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức không giấu nổi sự thất vọng và thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng về hiệu suất của hàng tiền đạo. Chia sẻ với giới truyền thông, ông nhấn mạnh: "Tôi đã cảnh báo từ trận trước, tấn công nhiều mà không kết thúc được thì chắc chắn phải trả giá. Bóng đá là vậy. Tôi không nuối tiếc về thế trận, chỉ tiếc là không có bàn thắng. Nếu có bàn sớm thì mọi thứ đã khác."
Nhà cầm quân kỳ cựu này cũng chỉ ra rằng việc liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn đã gây ra tâm lý ức chế cho các cầu thủ, dẫn đến sự thiếu tự tin trong các pha xử lý mang tính quyết định. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định hệ thống chiến thuật của đội đang vận hành đúng hướng: "Vấn đề không nằm ở chiến thuật mà ở khâu cuối cùng. Chúng tôi cần tái tạo sự tự tin để các cầu thủ dứt điểm sắc bén hơn."
Thất bại này khiến Công An TP.HCM dậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, bỏ lỡ cơ hội bám đuổi nhóm dẫn đầu. Ngược lại, 3 điểm quý giá đã giúp Becamex TP.HCM tạm thời vươn lên vị trí thứ 9, tạo đà tâm lý thuận lợi cho những vòng đấu kế tiếp.
PHỐ HỘI
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/hlv-le-huynh-duc-gay-gat-chi-trich-hang-cong-ca-tphcm-sau-tran-thua-becamex-tphcm-3326253.html