HLV Lê Huỳnh Đức quá giỏi

HLV Lê Huỳnh Đức quá giỏi
11 giờ trướcBài gốc
Có lẽ ít ai ngờ được rằng ngay trong ngày trở lại V.League, CLB CA TP.HCM lại viết nên một cột mốc đặc biệt, khi hạ gục đối thủ kỵ giơ Hà Nội FC. Và người đứng sau chiến thắng ấy không ai khác chính là HLV Lê Huỳnh Đức.
Trong suốt gần một thập kỷ qua, TP.HCM luôn bị Hà Nội FC át vía. Tính từ năm 2017, hai đội gặp nhau 19 lần thì đại diện Thủ đô thắng tới 16 trận, còn lại 3 trận hòa. Sân Thống Nhất chưa bao giờ là lợi thế, thậm chí thường xuyên chứng kiến những thất bại nặng nề.
Trong ngày CLB CA TP.HCM trở lại V.League, HLV Lê Huỳnh Đức đã chứng tỏ được tài cầm quân khi giúp đội chủ sân Thống Nhất thắng Hà Nội FC. Ảnh: CLB CA TP.HCM
Thống kê của Saostar chỉ rõ: 6 lần chạm trán gần nhất, Hà Nội thắng cả 6, ghi tới 24 bàn và chỉ thủng lưới 4. Những con số đủ để khẳng định Hà Nội là “cơn ác mộng” của TP.HCM.
Thế nhưng, bóng đá luôn tồn tại những khoảnh khắc bất ngờ. Với HLV Lê Huỳnh Đức, một tháng ngắn ngủi để xây dựng đội bóng vừa đổi tên thành CA TP.HCM không phải là trở ngại, mà lại trở thành động lực. HLV Lê Huỳnh Đức đã khéo léo lắp ghép các mảnh ghép mới, thổi tinh thần chiến đấu vào tập thể, biến đội bóng tưởng như lép vế thành một tập thể biết tận dụng thời cơ.
Chỉ cần hai phút, Thống Nhất đã bùng nổ. Từ quả tạt bên cánh phải, Tiến Linh – bản hợp đồng được kỳ vọng bật cao đánh đầu mở tỷ số. Một bàn thắng mang tính biểu tượng, cho thấy HLV Lê Huỳnh Đức không chỉ có chiến thuật mà còn khơi dậy niềm tin chiến thắng.
Phút 28, bất ngờ nối dài. Trong một pha phản công chớp nhoáng, Huy Toàn xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc. Bóng bật cột dọc, lăn vào lưới. 2-0 cho CA TP.HCM, và lúc này Hà Nội FC mới thực sự choáng váng.
Bị dồn vào thế khó, Hà Nội đẩy cao đội hình. Nhưng hàng thủ CA TP.HCM dưới sự chỉ huy của Patrik Le Giang đã chơi một trận kiên cường. Người gác đền này cản phá hàng loạt cú dứt điểm, chỉ chấp nhận để Văn Tùng ghi bàn danh dự ở cuối trận.
CLB CA TP.HCM đánh bại Hà Nội FC 2-1. Ảnh: CLB CA TP.HCM
Chiến thắng 2-1 mang giá trị lớn hơn 3 điểm. Nó phá bỏ lời nguyền nhiều năm, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá TP.HCM, và quan trọng nhất là khẳng định tài thao lược của HLV Lê Huỳnh Đức.
Sân Thống Nhất đã bùng nổ trong ngày mở màn V.League. Và cái tên Lê Huỳnh Đức, một lần nữa, lại được nhắc đến như một chiến lược gia biết cách xoay chuyển nghịch cảnh để thành chiến công.
Đội hình thi đấu:
CA TP.HCM: Patrik Le Giang, Lê Quang Hùng, Khổng Minh Gia Bảo, Trần Hoàng Phúc, Matheus Felipe, Võ Huy Toàn, Nguyễn Đức Phú; Tiến Linh, Endrick, Quốc Cường, Mbo Noel.
Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn, Đậu Văn Toàn, Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Hùng Dũng, Ferreira Da Silva Adriel Tadeu, Daniel Floro Da Silva, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Phạm Xuân Mạnh.
Văn Nhân
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/hlv-le-huynh-duc-qua-gioi-202508162122524977.html