Tin vui lớn cho đại diện Malaysia là Tổng thư ký AFC Windsor Paul John cho biết JDT không bị trừng phạt, và vấn đề về tư cách cầu thủ của FIFA chỉ ảnh hưởng đến đội tuyển Malaysia. Có nghĩa họ đã chắc chắn đi tiếp ở AFC Champions League Elite mùa giải 2025/26.
Trước đó, đại diện Malaysia đi tiếp với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết giải đấu. HLV Munõz thừa nhận đây là trận đấu rất khó khăn với đội bóng của ông. “Đó là một trận đấu khó. Chúng tôi đã nói về sự nguy hiểm của họ trong các tình huống cố định và hôm nay họ lại ghi bàn từ tình huống như vậy,” Munõz chia sẻ. “Nhưng điều quan trọng nhất là toàn đội vẫn giữ được cường độ, sức mạnh và niềm tin vào những gì chúng tôi đang làm”.
HLV Xisco Munõz bày tỏ niềm tự hào khi đội bóng Malaysia Johor Darul Ta'zim giành quyền vào tứ kết AFC Champions League Elite mùa giải 2025/26. Ảnh: JDT
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh chiến tích này mang ý nghĩa lịch sử đối với bóng đá Malaysia. “Chúng tôi đã làm nên lịch sử, một CLB Malaysia vào được vòng đấu loại trực tiếp sâu của giải đấu, và đó là điều rất tích cực. Vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng tôi rất hạnh phúc khi CLB cho thấy họ có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao”.
Munõz cũng dành lời khen cho các cầu thủ và ban huấn luyện sau một mùa giải đầy thử thách. “Tôi rất vui cho các cầu thủ và đội ngũ của mình, bởi mọi người đều đã cống hiến hết sức. Đây là một mùa giải dài và rất khắc nghiệt với nhiều chuyến di chuyển. Chúng tôi đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để đạt được khoảnh khắc này”.
Trong khi đó, HLV Bartosch Gaul của Sanfrecce Hiroshima bày tỏ sự thất vọng khi đội bóng của ông không thể lật ngược tình thế. “Cả đội và bản thân tôi đều cảm thấy tức giận và thất vọng vì chúng tôi đã đầu tư rất nhiều cho cặp đấu này,” Gaul nói. “Trận lượt đi đã là thử thách lớn và chúng tôi biết trận lượt về cũng sẽ rất khó khăn”.
Ông cho rằng các học trò đã chơi nỗ lực và tạo ra nhiều cơ hội. “Chúng tôi giữ sự tập trung, cố gắng ghi bàn, thực hiện nhiều quả tạt và phòng ngự tốt. Tôi nghĩ đội đã tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Cần dành lời khen cho đối thủ vì họ phòng ngự vòng cấm rất tốt với những cầu thủ to khỏe, khiến mọi thứ trở nên khó khăn”.
Gaul cũng khẳng định đội bóng của ông đã chiến đấu đến phút cuối. “Dù hôm nay chưa đủ để đi tiếp, tôi tin rằng trong tương lai chúng tôi sẽ làm được”.
Bá Hổ