HLV Mano Polking nói gì sau chiến thắng 2-0 trước PVF-CAND

HLV Mano Polking nói gì sau chiến thắng 2-0 trước PVF-CAND
15 giờ trướcBài gốc
Phút 76, áp lực tích tụ suốt cả trận của CAHN rốt cuộc cũng tìm được lối thoát: Alan bình tĩnh sút phạt đền mở tỷ số. Đến phút thi đấu cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người Trần Đình Tiến ấn định thắng lợi 2-0 trước PVF-CAND tối 31/10, khép lại 90 phút mà đội bóng của HLV Mano Polking tin rằng họ kiểm soát hoàn toàn.
569883976_2313722329096367_4642395408644260490_n
Polking hài lòng: kiểm soát từ phút đầu
Chia sẻ sau trận, HLV Mano Polking nhấn mạnh cách đội bóng làm chủ cuộc chơi: “Ngay từ phút đầu tiên, chúng tôi đã kiểm soát rất tốt thế trận. Toàn đội làm chủ gần như mọi pha bóng, chỉ là còn thiếu bàn thắng mở tỷ số. Khi đã có bàn dẫn, đối thủ dâng lên tấn công nhiều hơn, nên bàn thắng thứ hai mang ý nghĩa rất quan trọng để đảm bảo chiến thắng. Tôi hài lòng với màn trình diễn hôm nay, các cầu thủ đã kiểm soát trận đấu suốt 90 phút.”
Thống kê nổi bật: 60,8% kiểm soát bóng, 17 cú sút
Theo Fstats, CAHN nắm thế chủ động với 60,8% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 17 pha dứt điểm. Dù ưu thế lớn, bàn mở tỷ số chỉ đến ở phút 76 trên chấm phạt đền của Alan, trước khi Trần Đình Tiến ấn định 2-0 ở phút thi đấu cuối cùng.
Góc nhìn chiến thuật: kiên nhẫn bẻ khóa khối phòng ngự thấp
Trong 70 phút đầu, PVF-CAND tổ chức phòng ngự chặt, hạn chế các cơ hội rõ ràng dù CAHN cầm bóng nhiều. Polking thừa nhận yếu tố khiến trận đấu bế tắc kéo dài: “Nếu ý bạn là họ phòng ngự tốt, thì đúng là vậy. Họ đã phòng ngự chắc chắn, đó là lý do vì sao chúng tôi khó tạo ra cơ hội rõ ràng dù vẫn chiếm ưu thế.”
Điểm rẽ nằm ở giờ nghỉ: “Trong giờ nghỉ giữa hiệp, tôi đã trao đổi với các cầu thủ, điều chỉnh để tạo ra thêm cơ hội và yêu cầu sút nhiều hơn. Khi đối thủ lùi sâu, bàn thắng mở tỷ số là điều quyết định, bởi khi họ buộc phải dâng cao, khoảng trống sẽ xuất hiện.” Bàn 11 m của Alan mở khóa đúng như dự báo của HLV, còn khoảng trống cuối trận giúp pha lập công của Trần Đình Tiến định đoạt cục diện.
569265126_1213587797301616_5435474895894531367_n
Tranh luận sau trận: tôn trọng bất đồng
Đề cập quan điểm của HLV Thạch Bảo Khanh cho rằng PVF-CAND đã gây khó khăn cho CAHN trong 70 phút đầu, Polking đáp: “Tôi thì không thấy vậy, nhưng tôi tôn trọng ý kiến của ông ấy. Tôi vẫn tin rằng chúng tôi kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu.” Thực tế cho thấy sự chủ động về bóng thuộc về CAHN, còn sự lì lợm trong khối phòng ngự giúp PVF-CAND kéo dài trạng thái cân bằng cho tới trước quả phạt đền.
Lịch dày phía trước và bài toán xoay tua
Với lịch thi đấu chất chồng, Polking không né tránh khó khăn: “Dĩ nhiên là không dễ, nhưng chúng tôi đã biết điều đó từ trước. Đây là cái giá của việc vô địch Cúp Quốc gia mùa trước và cho thấy sự tiến bộ của đội bóng. Nhiều giải đấu hơn, nhiều thử thách hơn, nhưng chúng tôi hạnh phúc vì được tham dự, vì tin rằng gặp đối thủ mạnh sẽ giúp đội phát triển hơn. Trải nghiệm này thật tuyệt vời cho các cầu thủ. Chúng tôi hạnh phúc khi được thi đấu ở nhiều đấu trường, vì điều đó nghĩa là chúng tôi đang đại diện cho Việt Nam. Đó là niềm tự hào rất lớn.”
Về nhân sự, nhà cầm quân cho biết đã có kế hoạch từ trước: ưu tiên sử dụng các ngoại binh ở những trận quốc tế, trong khi một số cầu thủ nội sẽ được nghỉ để bảo toàn năng lượng cho chặng đường dài.
HLV PVF CAND chỉ thẳng CLB mạnh nhất Việt Nam hiện nay
Điểm nhấn
CAHN thắng PVF-CAND 2-0 nhờ các bàn của Alan (76' phạt đền) và Trần Đình Tiến (phút cuối).
Fstats: CAHN kiểm soát bóng 60,8%, tung 17 cú sút.
Polking khẳng định đội kiểm soát phần lớn thời gian; đánh giá đối thủ phòng ngự chắc.
Lịch thi đấu dày: CAHN sẽ xoay tua, ưu tiên ngoại binh ở đấu trường quốc tế.
CTVX
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/hlv-mano-polking-noi-gi-sau-chien-thang-2-0-truoc-pvf-cand-399274.html