Ở lượt đi trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce bị cầm hòa 0-0. Tới trận lượt về tại Da Luz, họ lép vế hoàn toàn khi chỉ kiểm soát bóng 47% và tung ra 6 cú sút nhưng không lần nào trúng đích. Trái lại, Benfica dứt điểm 15 lần và ba lần đưa bóng vào lưới, trong đó chỉ bàn thắng ở phút 35 của Muhammed Kerem Akturkoglu được công nhận.
HLV Mourinho đã hết thời?
Bước sang hiệp hai, Fenerbahce vùng lên, cơ hội đáng chú ý nhất là cú đánh đầu dội xà ngang của Youssef En Nesyri. Nhưng hy vọng mong manh chấm dứt ở phút 82 khi Anderson Talisca nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, khiến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ không còn cơ hội lật ngược thế cờ.
Thất bại 0-1 khiến Fenerbahce tiếp tục vắng bóng ở vòng bảng Champions League lần thứ 17 liên tiếp. Với Mourinho, đây đã là mùa giải thứ 6 ông không thể góp mặt ở vòng bảng (nay là vòng phân hạng), kể từ sau khi cùng Tottenham dừng bước ở vòng 1/8 mùa 2019/20.
Sau trận, HLV 62 tuổi thẳng thắn thừa nhận: "Benfica mạnh hơn, dày dạn kinh nghiệm và có nhiều phương án hơn chúng tôi. Hiệp một chúng tôi chơi tệ, để thua nhiều pha tranh chấp và không bắt kịp nhịp độ. Hiệp hai cải thiện hơn, có vài cơ hội rõ ràng, nhưng khi mất người thì thế trận hoàn toàn thuộc về họ. Benfica thắng xứng đáng".
Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, HLV Mourinho từng hai lần nâng cúp Champions League cùng Porto (2004) và Inter Milan (2010). Thất bại cùng Fenerbahce khiến nhiều người đặt dấu hỏi liệu Mourinho đã thật sự hết thời, và có còn cơ hội trở lại Champions League trong vai trò một HLV hay không?
Thiện Nguyên