Với HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đây là trận đấu để lại nhiều cảm xúc nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.
Không né tránh thực tế nghiệt ngã, nhưng nhà cầm quân giàu kinh nghiệm lựa chọn cách nhìn thẳng vào bản chất của cuộc chơi: thất bại không đến từ một cá nhân, mà là tổng hòa của những khoảnh khắc chưa đủ bản lĩnh để khép lại trận đấu.
“Tình huống cuối cùng có thể gây tranh cãi, nhưng khi chúng ta có cơ hội kết thúc trận đấu mà không làm được, thì trước hết lỗi vẫn là ở bản thân mình. Những yếu tố khách quan chỉ là một phần”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thẳng thắn.
Ở set 5 quyết định, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng có nhiều điểm match-point nhưng không thể tận dụng. Pha phát bóng gây tranh cãi của Thái Lan ở điểm cuối cùng đã khép lại trận đấu theo cách nghiệt ngã. Trên sân, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt các cầu thủ. Sau khi vào phòng thay đồ, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quay trở lại, bắt tay từng học trò, động viên và chia sẻ nỗi buồn cùng họ.
Trước những câu hỏi xoay quanh áp lực tâm lý của Trần Thị Thanh Thúy ở thời khắc quyết định, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã lên tiếng bảo vệ học trò bằng một so sánh rất đời, rất người.
“Ngay cả Ronaldo còn có thể sút hỏng phạt đền ở những thời điểm quan trọng. Thi đấu trước một đối thủ mạnh như Thái Lan, lại trên sân nhà của họ, áp lực là rất lớn. Tôi nghĩ chúng ta cần thông cảm cho vận động viên”, ông nói.
Theo HLV trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, không thể quy trách nhiệm cho Thanh Thúy chỉ qua một vài tình huống không ghi được điểm. “Có những thời điểm Thanh Thúy không thể kết thúc được pha bóng vì đường chuyền không thuận lợi. Nhưng suốt cả trận, bạn ấy đã chơi rất tốt, là điểm tựa tinh thần quan trọng cho toàn đội”, ông nhấn mạnh.
Ngoài ra, theo HLV trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, việc điều chỉnh nhân sự và chiến thuật trong hiệp 4 – đặc biệt là sự xuất hiện của Như Anh – đã tạo ra bước ngoặt về tinh thần và thế trận.
“Như Anh còn trẻ nhưng có sức bật tốt, phù hợp với vị trí số 2. Khi vào sân, em ấy đã giúp thay đổi hoàn toàn cục diện hiệp đấu, kéo lại tinh thần cho cả đội”, ông nói.
Đánh giá về các vị trí trên sân, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định không có điều gì để chê trách các học trò. Đặc biệt, ông dành sự ghi nhận cho chuyền hai Kim Thoa – người thi đấu trong tình trạng chưa đạt thể trạng tốt nhất do chấn thương trước giải.
“Hôm nay, Kim Thoa có lẽ đã chơi trận hay nhất từ trước tới nay. Em ấy đã có một trận chuyền xuất sắc”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận xét.
Nói về pha bóng gây tranh cãi ở cuối trận – tình huống Sasiraporn phát bóng, Kiều Trinh né người vì nghĩ bóng ra ngoài nhưng trọng tài xác định bóng trong sân – HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng đó là phần không thể tránh khỏi khi thi đấu trên sân đối phương.
“Khi thi đấu trên đất Thái Lan, không riêng gì bóng chuyền mà nhiều môn khác của thể thao Việt Nam cũng phải xác định là bất lợi. Tình huống đó thật sự nghiệt ngã, nhưng cuộc chơi là vậy, chúng ta phải chấp nhận”, ông nói.
Một chi tiết khiến tuyển Việt Nam không thể khiếu nại ở pha bóng cuối là bởi trước đó, đội đã sử dụng hết hai quyền khiếu nại. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lý giải quyết định này xuất phát từ niềm tin dành cho vận động viên.
“Ở tình huống trước đó, chỉ cần có điểm là chúng ta vô địch. Kiều Trinh là người đập bóng ra ngoài nhưng đứng rất gần, có cảm nhận tốt hơn và báo với ban huấn luyện rằng đối thủ chạm lưới. Tôi đứng ngoài thì không nghĩ vậy, nhưng mình tin vận động viên, vì họ là người đối diện trực tiếp với tình huống”, ông chia sẻ.
“Lưới có rung và chúng tôi khiếu nại là điều bình thường. Nhưng với góc quay như vậy thì không thể kết luận chắc chắn. Đó cũng là một phần của cuộc chơi”, ông nói.
Dù thất bại, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định không có điều gì để chê trách các học trò. Theo ông, các vận động viên đã thi đấu hơn 100% khả năng trong điều kiện áp lực khổng lồ. Điều quan trọng nhất là cách đội tuyển đứng dậy sau những trận thua như thế này.
Nhìn rộng hơn, nhà cầm quân sinh năm 1976 cho rằng loạt đối đầu với Thái Lan trong năm 2025 – đều kết thúc với tỷ số 2-3 – phản ánh rõ việc trình độ hai đội đã tiệm cận nhau. Tuy nhiên, để vượt qua đối thủ lớn, tuyển Việt Nam cần thêm bản lĩnh ở những thời điểm quyết định, thay vì chỉ dựa vào nỗ lực và cảm xúc.
“Khoảng cách không còn xa, nhưng để vượt qua, chúng ta cần tỉnh táo hơn ở những khoảnh khắc then chốt”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói.
Trận chung kết SEA Games 33 khép lại trong tiếc nuối, nhưng cũng để lại nhiều tín hiệu tích cực cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Và như chính HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định, điều quan trọng nhất lúc này không phải là tìm người chịu trách nhiệm, mà là giữ niềm tin, sự cảm thông và tiếp tục đồng hành cùng các vận động viên trên hành trình phía trước.
KHẢI HƯNG