Nhà cầm quân người Tây Ban Nha gọi hành vi của một bộ phận cổ động viên Manchester United là “thiếu tư cách” và “đáng xấu hổ”, đồng thời cho biết toàn đội Manchester City bị sốc trước quy mô và mức độ của sự việc.
Nguồn tin từ phía Man United sau trận cho biết họ lên án mọi hành vi lạm dụng bằng lời nói nhắm vào cầu thủ, bất kể thuộc đội bóng nào. “Đó là sự thiếu đẳng cấp”, HLV Pep Guardiola phát biểu sau trận đấu, “Nhưng đó không phải là toàn bộ các cổ động viên Man United, mà chỉ là một bộ phận người quá khích.
Chúng tôi, những người trong bóng đá, từ HLV, cầu thủ cho tới các ông chủ CLB luôn phải đối mặt với sự phơi bày trước công chúng. Nhưng thành thật mà nói, tôi không hiểu nổi tại sao lại có người lôi mẹ của Phil Foden vào để xúc phạm. Đó là sự thiếu tôn trọng, thiếu nhân cách, và họ nên cảm thấy xấu hổ. Không có gì bào chữa cho những hành vi xấu xí đó”.
HLV Pep Guardiola bênh vực đúng đắn học trò Foden khi vô cớ bị fans Man United lăng mạ. Ảnh: GETTY.
Trong suốt 58 phút thi đấu, Phil Foden – người sinh ra tại Stockport – liên tục bị một số cổ động viên Man United chế giễu và lăng mạ, trong đó có những lời kêu gọi xúc phạm mẹ của anh, bà Claire Rowlands, 44 tuổi, với những ngôn từ tục tĩu. Và khi Foden được rút khỏi sân và nhường chỗ cho Jeremy Doku, những tiếng huýt sáo và la ó tiếp tục vang lên.
Dù vậy, HLV Pep Guardiola bác bỏ mọi nghi ngờ cho rằng Foden đang mất tự tin, và khẳng định ông vẫn hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của học trò – người từng đóng vai trò quan trọng trong sáu chức vô địch Premier League của Man City. “Khi cả đội không đạt phong độ cao như thường lệ, người ta sẽ nghĩ rằng cá nhân nào cũng đang chơi dưới sức”, HLV Pep Guardiola giải thích, “Nhưng tôi vẫn thấy được đam mê và nụ cười trên gương mặt cậu ấy mỗi ngày trong các buổi tập, đó chính là điều tôi cần.
Mọi người hãy nhìn vào những cầu thủ đã gắn bó với đội bốn, năm hay sáu năm qua mà xem, họ vẫn thế. Năm nay, chúng tôi chơi dưới sức, và điều đó xảy ra với tất cả họ. Vì vậy, chúng tôi gặp khó trong việc chiến thắng, nhưng chất lượng vẫn ở đó. Foden chính là người đã giúp chúng tôi lên ngôi mùa trước với cú đúp vào lưới West Ham ở trận cuối. Cậu ấy có sức ảnh hưởng lớn, và tôi tin cậu ấy sẽ sớm trở lại”.
Các chuyên gia bóng đá cho rằng hai đội bóng của HLV Pep Guardiola và Amorim đá như một trận giao hữu. Ảnh: GETTY.
Trong khi đó, hai cựu danh thủ của Manchester United là Gary Neville và Roy Keane đều tỏ ra không hài lòng với cách cầu thủ hai đội thi đấu cũng như thái độ sau trận đấu hòa nhã này.
Neville không giấu được sự khó chịu khi chứng kiến cầu thủ hai đội ôm nhau và trao đổi thân mật sau tiếng còi mãn cuộc: “Tôi không thể tin nổi những gì đang thấy. Đây là một trận derby Manchester, nhưng lại không hề có máu lửa, không gan góc, không mạo hiểm, không bản lĩnh. Họ như thể sắp đi ăn tối cùng nhau vậy”. Keane thì thẳng thắn hơn: “Tôi không tin nổi, nó như một trận giao hữu vậy”.
Trước những chỉ trích từ các cựu cầu thủ, HLV Ruben Amorim của Manchester United cũng có phản hồi dứt khoát: “Tôi hiểu mà, Gary Neville thì cái gì cũng chỉ trích được!”.
HÙNG VĂN