HLV Polking bật khóc, có rời Việt Nam?

HLV Polking bật khóc, có rời Việt Nam?
11 giờ trướcBài gốc
Một người từng hai lần vô địch AFF Cup, đã trải qua bao trận cầu khốc liệt bậc nhất Đông Nam Á, nhưng phải đến hôm nay ở Việt Nam, với một đội bóng hoàn toàn mới, ông mới có được danh hiệu đầu tiên ở cấp CLB. Và ông đã khóc. Không phải vì đau đớn, mà vì hạnh phúc.
“Tôi rất hạnh phúc. Bóng đá là cảm xúc. Đây là nước mắt hạnh phúc, không phải nỗi buồn”, HLV Polking nghẹn lời chia sẻ. “Tôi vui mừng bởi đây là danh hiệu quan trọng với CLB, với các cầu thủ và cũng với cá nhân tôi. Tôi luôn sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc của trận đấu. Khi bạn quá hạnh phúc, đôi khi cảm xúc cứ thế vỡ òa”.
Trên sân Vinh, trong khoảnh khắc CAHN nâng cao chiếc Cúp Quốc gia, HLV Polking bật khóc. Ảnh: CLB CAHN
Người đàn ông từng bị hoài nghi khi đặt chân đến V.League. Người mà dư luận từng hỏi Ông có thực sự phù hợp với bóng đá Việt Nam?. Và giờ đây, ông đáp lại tất cả bằng một mùa giải mang dấu ấn chiến thuật thuyết phục và một danh hiệu lớn dành cho CLB CAHN.
Mùa giải đầu tiên ở Việt Nam, HLV Polking cùng các học trò giành Cúp Quốc gia, về thứ ba V.League và giành quyền dự AFC Champions League 2. Họ còn đi đến trận chung kết Cúp C1 Đông Nam Á, chỉ thua trên chấm luân lưu trước Buriram, một đại diện đầy bản lĩnh của Thái Lan.
“Tôi và các cầu thủ thực sự hạnh phúc. Tôi nghĩ đây là một mùa giải tuyệt vời. Đối với mùa giải đầu tiên, việc giành được một danh hiệu là điều cực kỳ quan trọng”, Polking nói. “Ngoài ra, chúng tôi còn vào chung kết Cúp CLB Đông Nam Á và cán đích ở vị trí thứ 3 tại V-League. Với một tập thể mới, tôi nghĩ đó là một thành tích tuyệt vời”.
Sau vinh quang, HLV Polking có rời Việt Nam? Câu trả lời là không. Polking sẽ chuẩn bị cho tham vọng mới cùng CAHN, trong đó có chức vô địch V.League.
Giấc mơ vô địch V.League không phải điều gì quá xa vời với một đội bóng như CAHN, nơi hội tụ nhiều tuyển thủ quốc gia và những ngoại binh đẳng cấp. Nhưng chính sự xuất hiện của HLV Polking mới là điểm tựa để biến khát vọng ấy thành hiện thực.
Mùa giải tới, HLV Polking sẽ có thời gian chuẩn bị kỹ hơn, có thể tăng cường thêm nhân sự phù hợp, và quan trọng nhất là đội bóng không còn phải mất thời gian làm quen với triết lý huấn luyện của ông. Khi tất cả đã đi vào guồng quay ổn định, Polking hoàn toàn có quyền nghĩ đến ngôi vương V.League, thứ duy nhất mà CAHN còn thiếu sau 2 mùa chinh chiến.
Một tập thể từng vô địch V.League ngay trong mùa thăng hạng, giờ có thêm một vị HLV dạn dày chiến trường Đông Nam Á. Sự kết hợp ấy đang tạo nên một hành trình mới, hành trình của một đội bóng mang khát vọng bá chủ cả trong nước lẫn khu vực.
“Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi, rồi trở lại để hướng đến chức vô địch V.League”, Polking nhắc lại lần nữa, với ánh mắt hạnh phúc.
Văn Nhân
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/hlv-polking-bat-khoc-co-roi-viet-nam-202506300858300796.html