Đã có lúc, chiếc ghế của chiến lược gia người Đức gốc Brazil lung lay dữ dội. Những ánh mắt nghi ngại, những câu hỏi về sự phù hợp của ông với môi trường V.League từng dấy lên không ngớt. Polking bị đặt giữa hai lằn ranh thay đổi để sống sót, hoặc ra đi trong im lặng. Nhưng ông đã chọn con đường khó nhất: trung thành với chính mình.
Bây giờ, chính sự kiên định đó đang đem lại quả ngọt. CAHN thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, đường hoàng vào bán kết Cúp Quốc gia và giành vé vào chung kết giải các CLB Đông Nam Á. Một cú lội ngược dòng đầy khí phách. Đó là câu trả lời của Polking trước tất cả hoài nghi.
Mùa giải tưởng chừng phải trắng tay đã được HLV Polking đảo ngược theo cách ngoạn mục. Ảnh: CLB CAHN
Trước PSM Makassar, CLB CAHN chơi một thứ bóng đá đẹp mắt và áp đảo đến nghẹt thở. Có thời điểm, đội chủ nhà kiểm soát bóng hơn 80%, khiến đại diện Indonesia không kịp thở. Họ không chỉ thắng, mà thắng theo cách khiến người hâm mộ phải gật gù thán phục.
Quan trọng hơn, màn thể hiện ấy đến vào thời điểm sống còn của mùa giải, khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương, khi niềm tin nơi khán giả bị bào mòn bởi những kết quả không như kỳ vọng. Nhưng Mano Polking vẫn kiên trì theo đuổi triết lý bóng đá tấn công chủ động, kiểm soát không gian, khai thác tối đa kỹ thuật và nhịp điệu. Ông không thay đổi bản sắc để chiều lòng dư luận, mà chứng minh bằng kết quả.
Ở V.League 2024/2025, thật khó để tìm ra một đội bóng nào chơi cống hiến và khác biệt như CAHN dưới thời Polking. Dù là môi trường mới, thử thách khắc nghiệt hơn, nhưng ông vẫn khiến mọi thứ mang dáng dấp riêng của bản lĩnh, và đậm chất nghệ sĩ.
HLV Polking đặc biệt không phải vì danh tiếng, mà vì sự kiên định và khả năng xoay chuyển tình thế. Ông không nói nhiều, nhưng luôn biết cách để đội bóng của mình lên tiếng đúng lúc. Và khi CAHN bước vào những trận đấu quan trọng nhất mùa giải, không ai dám xem thường họ khi sau lưng đội bóng ấy là một HLV thực sự khác biệt: Mano Polking.
HLV Polking đang đứng trước cơ hội giành hai danh hiệu ở mùa này. Ảnh: CLB CAHN
Với Polking, ông không chỉ từng là người đưa tuyển Thái Lan lên đỉnh Đông Nam Á, mà giờ đây còn dần ghi dấu ấn đặc biệt tại bóng đá Việt Nam. CAHN dưới tay ông đã chắc chắn có ít nhất vị trí thứ ba ở Cúp Quốc gia, và đang đứng trước cơ hội vô địch giải các CLB Đông Nam Á. Hành trình đi đến trận chung kết ấy thực sự đáng nể: 6 chiến thắng sau 7 trận đấu.
Mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo nếu Mano Polking có thể giúp CAHN kết thúc mùa giải với cú đúp danh hiệu – một phần thưởng xứng đáng cho lòng tin, cho triết lý và cho cả một quá trình chiến đấu không khoan nhượng của đội bóng.
Hoài Anh