HLV Ruben Amorim chỉ trích Man United và thừa nhận Maguire việt vị

HLV Ruben Amorim chỉ trích Man United và thừa nhận Maguire việt vị
9 giờ trướcBài gốc
Joshua Zirkzee vào sân từ băng ghế dự bị để san bằng tỷ số trong hiệp một của Bobby De Cordova-Reid, trước khi trung vệ Harry Maguire ghi bàn thắng quyết định gây tranh cãi vào phút chót, khiến HLV Ruben Amorim phải chỉ trích, gọi kết quả này là "một kết quả tốt, nhưng không phải là một màn trình diễn tốt".
Bàn thắng của Maguire ở phút bù giờ được ví như nhiều bàn thắng khác dưới thời cựu HLV của Man United, Sir Alex Ferguson - được gọi là "thời gian của Fergie" - nhưng HLV Ruben Amorim vẫn cảm thấy thất vọng vì cách thức khó khăn để giành chiến thắng cuối cùng.
"Chúng tôi phải tin tưởng cho đến phút cuối, nhưng trận đấu này không liên quan gì đến thời của Fergie", Amorim nói với ITV, "Tôi nghĩ về màn trình diễn, chúng tôi phải làm tốt hơn nhiều khi có bóng, hoặc không có bóng. Man United không có chút năng lượng nào lúc nhập cuộc, đặc biệt duy trì suốt cả trong hiệp một. Sau đó, trong hiệp hai, chúng tôi chơi tốt hơn một chút, nhanh hơn một chút, giành được nhiều quyền kiểm soát bóng. Rất may các cầu thủ đã xoay chuyển được tình thế, nên đó là một kết quả tốt, chứ không phải là một màn trình diễn tốt”.
Maguire ghi bàn ở phút bù giờ trong trận thắng nghẹt thở Leicester City ở FA Cup. Ảnh: GETTY.
Về những vấn đề hiện tại của Man United, HLV Ruben tiếp tục: "HLV là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Khi một đội không chơi tốt, hoặc không cải thiện, thì đó là lỗi của HLV. Nhưng chúng tôi ở đây để làm mọi thứ và để điều chỉnh, nghiên cứu trận đấu và cố gắng cải thiện cho các trận đấu tiếp theo.
Có thể chỉ là những điều nhỏ nhặt trong các trận đấu, đôi khi chỉ là kiểm soát bóng, giữ bóng, không để mất bóng trong lần gây áp lực đầu tiên. Nhưng nếu không thể làm điều đó, nó lại trở thành những điều lớn lao. Đây là thời điểm khó khăn của chúng tôi, đặc biệt là thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi phải đối mặt với điều đó và cố gắng làm tốt hơn trong các trận đấu tiếp theo”.
Man United đang hướng đến trận thua thứ chín dưới thời HLV Ruben Amorim - và là trận thua thứ hai tại Old Trafford trong vòng một tuần. Rất may họ đã thoát khỏi rắc rối khi trung vệ Maguire đánh đầu tung lưới đối phương chỉ vài giây trước khi hết giờ, với nghi ngờ cầu thủ người Anh ở vị trí việt vị, khiến nhà cầm quân của Leicester, Ruud van Nistelrooy vô cùng tức giận.
HLV Ruben Amorim chia sẻ với đồng nghiệp Nistelrooy. Ảnh: GETTY.
Do không có VAR nên trợ lý trọng tài đã hạ cờ xuống, nghĩa là bàn thắng vẫn được công nhận và Leicester không có cơ hội tranh suất vào vòng thứ năm trong hiệp phụ. Và chính HLV Ruben Amorim sau đó cho biết ông cảm thấy chiến thắng của đội mình đáng lẽ phải bị hủy bỏ.
"Bàn thắng đã việt vị", HLV Ruben Amorim thừa nhận, "Chúng ta nên có VAR. Nó nên ở đây để lật ngược quyết định vì điều đó gây khó khăn cho đối thủ, cho Ruud van Nistelrooy. Về trận đấu, chúng tôi cố gắng thay đổi một chút thế trận trong hiệp hai, thể hiện tinh thần, năng lượng tốt hơn, nhưng màn trình diễn của Man United lại kém ở tổng thể. Một số cầu thủ cũng vào sân và giúp đỡ đội, nên đó là một kết quả tốt”.
Việc Man United tự động giành quyền vào vòng 16 đội của UEFA Europa League có nghĩa là họ sẽ có một kỳ nghỉ thoải mái trước khi đến làm khách trên sân của Tottenham Hotspur tại Premier League vào ngày 16-2.
TÂM VÕ
Nguồn PLO : https://plo.vn/hlv-ruben-amorim-chi-trich-man-united-va-thua-nhan-maguire-viet-vi-post833323.html