Đáng chú ý, thầy trò HLV Ruben Amorim sẽ đối đầu với Ruud van Nistelrooy, người từng giữ vai trò HLV tạm quyền của Man United ngay trước khi ông tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Trước đó, Van Nistelrooy đã bày tỏ mong muốn được làm việc trong ban huấn luyện của Amorim. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha kiên quyết giữ vững lập trường về một sự thay đổi toàn diện trong nội bộ đội bóng.
Lý do Amorim không giữ Nistelrooy
“Đây không phải một tình huống khó khăn, vì tôi đã có quyết định rất rõ ràng. Tôi chỉ cần giải thích nó”, Amorim cho biết, “Mọi thứ rất đơn giản. Ruud là một người đàn ông của bóng đá, anh ấy hiểu tình hình này. Tôi có đội ngũ của mình và tôi muốn tiếp tục cùng họ”.
Ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha bộc bạch: “Tôi hoàn toàn có thể giữ Ruud lại, điều đó sẽ mang đến lợi ích cho tôi và được lòng người hâm mộ. Nhưng tôi sẽ không đặt Ruud trước những cộng sự của mình, và tôi cũng không muốn để một huyền thoại như anh ấy đứng ở vị trí thấp nhất trong hệ thống ban huấn luyện của tôi.
Amorim cho biết ông không muốn hạ thấp vai trò của Nistelrooy. Ảnh: GETTY.
Ruud làm trợ lý của tôi, điều đó không công bằng với anh ấy. Vì muốn thể hiện sự tôn trọng đối với anh ấy, tôi đã nói rõ rằng tôi có đội ngũ riêng và sẽ tiếp tục làm việc theo cách của mình. Đó là một quyết định đơn giản, rõ ràng và Ruud đã tiếp nhận nó với sự đẳng cấp vốn có của anh ấy”.
Trước cuộc chạm trán này, tiền đạo huyền thoại của Manchester United đã tạm thời phụ trách CLB vào đầu mùa giải, trước khi HLV Ruben Amorim được bổ nhiệm. Nistelrooy đã giúp học trò đánh bại Leicester hai lần trong thời gian ngắn ngủi của mình và hiện trở lại cầm quân CLB này.
Đây là lần thứ ba Leicester đến Old Trafford trong mùa giải này, sau khi để thủng lưới tám bàn trong hai trận thua trước đó tại Carabao Cup và Premier League, với kỳ vọng cực kỳ thấp sau trận thua thảm 4-0 trước Everton vào cuối tuần trước. Còn với chủ nhà MU sau khi đánh bại Arsenal trên chấm phạt đền tại sân Emirates vào đầu tháng 1, đội đương kim vô địch sẽ hướng đến mục tiêu lọt vào trận chung kết thứ ba liên tiếp.
Nistelrooy cầm quân Leicester trở lại Old Trafford. Ảnh: GETTY.
HLV Ruben Amorim chấp nhận rủi ro
Lý giải quyết định để Marcus Rashford rời khỏi Old Trafford, HLV Ruben Amorim khẳng định tiền đạo này không thích nghi với triết lý bóng đá của mình. Rashford đã gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải sau khi không còn được trọng dụng dưới thời Amorim.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ám chỉ rằng, vì không thể tìm được tiếng nói chung với chân sút 27 tuổi, ông đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để anh ra đi: “Tôi không thể khiến Rashford nhìn nhận cách chơi bóng và tập luyện theo cách mà tôi muốn. Vấn đề nằm ở việc một số cầu thủ không thể thích nghi với cách tôi nhìn nhận bóng đá, trong khi những người khác lại làm được.
Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng đội bóng. Đây là điều mà cả HLV và cầu thủ đều có thể cảm nhận được. Nó hoàn toàn bình thường và từng xảy ra với nhiều HLV trước đây. Điều quan trọng là tôi đang đứng đây để khẳng định rằng đó là quyết định của riêng tôi.
Rashford bị cho là không phù hợp với cách chơi của HLV người Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY.
Đôi khi, một cầu thủ có thể chơi rất hay dưới sự dẫn dắt của một HLV nhưng lại không thể thích nghi với một HLV khác. Tôi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với Rashford và Unai Emery, hy vọng họ có thể kết nối với nhau vì cậu ấy là một cầu thủ rất tài năng”.
Manchester United đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League và HLV Ruben Amorim đang gánh chịu áp lực rất lớn, sau một chuỗi phong độ không đồng đều. Đáng chú ý sau khi để tiền đạo Rashford ra đi, ông đã không bổ sung thêm các lựa chọn tấn công tại Old Trafford. Vì thế HLV Ruben Amorim thừa nhận CLB có một cách tiếp cận mạo hiểm trong phần còn lại của mùa giải.
Amorim có nhiều thay đổi sau khi tiếp quản chiếc ghế nóng từ cựu tiền đạo MU. Ảnh: GETTY.
"Chúng tôi chấp nhận rủi ro, vì chúng tôi muốn có sự khác biệt trong đội ngũ của mình, với những hồ sơ khác biệt", HLV Ruben Amorim phân tích, “Đó là quyết định của tôi. Tôi biết khi chọn nghề này, tôi sẽ phải đối mặt với rủi ro về kết quả và tôi đã hiểu điều đó khi đến đây. Tôi cũng hiểu khi đưa ra những quyết định khó khăn vào giữa mùa giải mà không có bản hợp đồng mới là mối nguy hiểm cho HLV.
Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, dù kết quả tốt hay xấu, tôi đều có ý tưởng rõ ràng về những gì mình muốn làm và tôi chấp nhận rủi ro. Vì cuối cùng, tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôi không ngây thơ, tôi đã nói điều đó nhiều lần rồi, dù chúng tôi đang ở trong tình thế khó khăn”.
NGỌC ANH