HLV Ruben Amorim muốn ở lại MU 20 năm như Sir Alex Ferguson

HLV Ruben Amorim muốn ở lại MU 20 năm như Sir Alex Ferguson
6 giờ trướcBài gốc
Ngay trước thềm mùa giải mới, HLV Ruben Amorim chia sẻ: “Tôi muốn ở lại đây thêm 20 năm nữa. Đó là mục tiêu của tôi, và tôi thực sự tin vào điều đó. Trong bóng đá, bạn cần một chút may mắn – và tôi luôn tin rằng nếu làm đúng cách, điều kỳ diệu sẽ xảy ra”. Dù lời khẳng định có phần táo bạo, nhưng cũng phần nào cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vào hành trình dài hơi mà ông đang xây dựng tại "Nhà hát của những giấc mơ".
Mùa giải đầy sóng gió
HLV Ruben Amorim tiếp quản Manchester United vào tháng 11 năm ngoái, kế nhiệm Erik ten Hag trong bối cảnh đội bóng thi đấu chệch choạc tại Premier League. Nhưng hành trình làm quen với bóng đá Anh không hề dễ dàng với cựu HLV Sporting CP. Quỷ đỏ khép lại mùa giải 2024-2025 trong sự thất vọng tột cùng: xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng, lần đầu tiên sau gần 40 năm vắng bóng tại đấu trường châu Âu.
Đỉnh điểm của thất bại là trận thua 0-1 trước Tottenham Hotspur ở chung kết Europa League, trận đấu mà lẽ ra MU có thể cứu vớt cả mùa giải bằng tấm vé dự Champions League. Nhưng sự rệu rã về tinh thần và lối chơi nghèo nàn đã khiến Quỷ đỏ phải trả giá.
Thầy trò Amorim đã trả qua mùa giải đầy thử thách và sóng gió. Ảnh: EPA.
Dẫu vậy, HLV Ruben Amorim vẫn giữ vững niềm tin: “Tôi biết mùa giải đầu tiên rất khó khăn. Tôi đã tận dụng hết mọi lời khen có thể có. Nhưng giờ là lúc bắt đầu lại từ đầu. Tôi đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới”.
Đại cải tổ hàng công
Không khó để nhận ra nguyên nhân lớn nhất khiến Man United sa sút do hàng công kém hiệu quả. Trong suốt mùa giải trước, đội bóng chỉ ghi được 44 bàn thắng tại Premier League, thành tích thấp thứ tư toàn giải, chỉ hơn ba đội xuống hạng và Everton. Sự thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm, cộng thêm lối chơi rời rạc khiến họ không thể duy trì sự ổn định.
Để khắc phục, HLV Ruben Amorim cùng ban lãnh đạo đã lập tức hành động. Hai tân binh chất lượng đã cập bến Old Trafford là chân sút Matheus Cunha từ Wolves, được kỳ vọng sẽ chơi ở vai trò hộ công lệch trái, và Bryan Mbeumo, ngôi sao chạy cánh người Pháp có kỹ thuật và tốc độ ấn tượng, đến từ Brentford với mức giá khổng lồ 70 triệu bảng.
Hojlund cùng các tiền đạo MU kém cỏi là một phần nguyên nhân của thất bại. Ảnh: EPA.
Ở chiều ngược lại, hàng loạt cái tên từng được kỳ vọng đã phải nói lời chia tay. Marcus Rashford được đem cho Barcelona mượn để tìm lại cảm hứng chơi bóng. Alejandro Garnacho, thần đồng của lò Carrington, đang đàm phán với một số CLB châu Âu để ra đi theo dạng bán đứt. Jadon Sancho và Antony, hai bản hợp đồng từng ngốn của Man United hơn 150 triệu bảng, cũng đã bị gạt khỏi kế hoạch dài hạn của HLV Ruben Amorim.
Nhưng đội hình vẫn chưa dừng lại ở đó. Theo nguồn tin từ sân Old Trafford, Man United đang nhắm đến một trung phong đẳng cấp để dẫn dắt hàng công. Hai cái tên sáng giá là Benjamin Sesko (RB Leipzig) và Ollie Watkins (Aston Villa) đang nằm trong tầm ngắm.
Cải tiến khung thành
Bên cạnh hàng công, vị trí người gác đền cũng gây ra nhiều tranh cãi. Andre Onana dù có khả năng chơi chân tốt nhưng liên tiếp mắc sai lầm ở những thời điểm quan trọng. Có tin đồn Man United đang liên hệ với Gianluigi Donnarumma (PSG) và Emiliano Martinez (Aston Villa) để tăng cường sức mạnh ở vị trí này.
Thủ thành Onana có phong độ thất thường. Ảnh: EPA.
Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi luôn tìm cách cải thiện đội hình, nhưng mọi quyết định đều phải phụ thuộc vào tình hình thị trường và ngân sách chuyển nhượng. Hiện tại, tôi hài lòng với các thủ môn mình có. Tom Heaton đang có thể trạng tốt, Altay Bayindir thi đấu ổn định mỗi khi được trao cơ hội, và Onana sẽ chơi hay hơn trong mùa giải này”.
Manchester United sẽ chính thức bước vào mùa giải 2025-2026 bằng trận đại chiến với Arsenal trên sân nhà Old Trafford vào ngày 17-8. Đây là liều thuốc thử hạng nặng dành cho đội hình đang tái thiết của HLV Ruben Amorim.
Cổ động viên kỳ vọng Man United sẽ trình diễn một bộ mặt mới, với lối chơi gắn kết, tinh thần máu lửa và khát khao chiến thắng – điều đã mất đi sau thời Sir Alex. Chính vì vậy, trận mở màn là thời cơ tốt để HLV Ruben Amorim thuyết phục người hâm mộ rằng ông là người phù hợp nhất để dẫn dắt Quỷ đỏ trong chặng đường dài phía trước.
HÙNG VĂN
Nguồn PLO : https://plo.vn/hlv-ruben-amorim-muon-o-lai-mu-20-nam-nhu-sir-alex-ferguson-post863806.html