HLV Ruben Amorim nói thẳng sự thật phũ phàng ở CLB Manchester United

HLV Ruben Amorim nói thẳng sự thật phũ phàng ở CLB Manchester United
12 giờ trướcBài gốc
Trong buổi họp báo trước trận đấu tại vòng hai League Cup gặp Grimsby Town, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định đội bóng của ông chưa đủ nền tảng để cạnh tranh ở Champions League, đấu trường danh giá mà “Quỷ đỏ” từng nhiều lần chinh phục trong quá khứ.
Mùa giải trước, CLB Manchester United chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 tại Premier League, kết quả kém cỏi nhất trong kỷ nguyên hiện đại. Cơ hội dự Champions League tưởng như đã được cứu vãn khi họ lọt vào chung kết Europa League, nhưng thất bại trước Tottenham Hotspur hồi tháng 5 đã khép lại cánh cửa châu Âu. Sự hụt hẫng ấy càng trở thành lời nhắc nhở rõ ràng rằng con đường trở lại đỉnh cao của MU vẫn còn rất nhiều chông gai.
“Thành thật mà nói, chúng tôi chưa sẵn sàng để chơi ở châu Âu, đó là cảm nhận rõ ràng nhất của tôi”, HLV Amorim chia sẻ, “Để có thể thi đấu ở Champions League, đồng thời duy trì sự ổn định tại Premier League, đội bóng cần thêm thời gian để phát triển, xây dựng nền móng thật vững chắc. Các cầu thủ phải cạnh tranh, phải chiến đấu để giành lấy vị trí của mình. Chỉ khi ấy, mọi thứ mới có thể thay đổi”.
Thủ quân Bruno Fernandes và đồng đội CLB Manchester United mới chỉ có 1 điểm sau hai trận ở Premier League. Ảnh: EPA.
Thông điệp của Amorim vang lên trong bối cảnh CLB Manchester United khởi đầu mùa giải mới không mấy suôn sẻ. Trận mở màn, họ gục ngã 0-1 ngay tại Old Trafford trước kình địch truyền kiếp Arsenal. Vòng đấu thứ hai, “Quỷ đỏ” có bàn dẫn trước Fulham trên sân khách nhưng rồi lại để tuột mất chiến thắng, chấp nhận kết quả hòa 1-1. Hai trận, chỉ giành 1 điểm, Man United đang để lại nhiều hoài nghi về bản lĩnh và sự tiến bộ sau mùa bóng thảm họa.
Điều khiến HLV Amorim thất vọng hơn cả chính là cách đội bóng phòng ngự. Theo ông, CLB Manchester United đã không biết cách bảo vệ thành quả và để đối thủ tận dụng khoảng trống quá dễ dàng.
“Chúng tôi đã mất lợi thế trước Fulham chỉ vì thiếu tập trung trong khâu phòng ngự. Những trận đấu ở Premier League đều có tính cạnh tranh rất cao, nếu không biết giữ mình, chúng tôi sẽ bị trừng phạt. MU cần thêm thời gian để xây dựng nền tảng, và khi đã đủ mạnh mẽ, chúng tôi sẽ trở lại châu Âu với sự sẵn sàng lớn hơn”, Amorim nhấn mạnh.
HLV Ruben Amorim nói thẳng MU chưa đủ sức chơi bóng ở đẳng cấp châu Âu. Ảnh: EPA.
Trước trận ra quân League Cup, ông thầy người Bồ Đào Nha xác nhận hậu vệ Noussair Mazraoui, bản hợp đồng được kỳ vọng sẽ gia cố hàng thủ, đang ở rất gần ngày trở lại. Cầu thủ người Morocco đã vắng mặt từ giai đoạn trước mùa giải vì chấn thương, và sự thiếu vắng của anh càng khiến tuyến sau Man United thêm mong manh.
HLV Amorim chia sẻ: “Có thể cậu ấy sẽ trở lại vào tuần tới, chúng tôi sẽ chờ xem. Mazraoui vừa hoàn tất một số bài tập chuyên biệt, quan trọng nhất là bảo đảm rằng cậu ấy sẽ không gặp vấn đề gì thêm. Tôi tin rằng khi trở lại, cậu ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho hàng phòng ngự”.
CLB Manchester United nhọc nhằn trên đường đi tìm lại ánh hào quang xưa. Ảnh: EPA.
League Cup – nơi họ sắp đối đầu Grimsby Town – có thể là bước đệm phù hợp để Amorim thử nghiệm, xoay tua lực lượng và tìm ra công thức chiến thắng. Nếu giành được những kết quả tích cực tại đấu trường quốc nội, CLB Manchester United sẽ dần gây dựng lại niềm tin, trước khi mơ mộng về trời Âu. Chặng đường có thể dài, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là giữ cho ngọn lửa khát vọng không tắt.
Bởi lẽ, dù đang trong giai đoạn khủng hoảng, Manchester United vẫn luôn là Manchester United – đội bóng từng chinh phục cả châu Âu. Và với một HLV có triết lý rõ ràng như Ruben Amorim, người hâm mộ có quyền hy vọng rằng, sau cơn mưa, bầu trời Old Trafford sẽ lại bừng sáng.
HÙNG VĂN
Nguồn PLO : https://plo.vn/hlv-ruben-amorim-noi-thang-su-that-phu-phang-o-clb-manchester-united-post867738.html