HLV Ruben Amorim tiết lộ điều bất ngờ sau chiến thắng điên rồ của MU

HLV Ruben Amorim tiết lộ điều bất ngờ sau chiến thắng điên rồ của MU
một ngày trướcBài gốc
Lấy cảm hứng từ màn lội ngược dòng của Man United trong trận chung kết châu Âu năm 1999 trước Bayern Munich cho trận đấu của đội mình với Lyon vào rạng sáng 18-4 tại vòng tứ kết lượt về UEFA Europa League, HLV Ruben Amorim vẫn như từ cõi chết trở về.
Man United bị dẫn 4-2 trong hiệp phụ trước 10 người của Lyon, mặc dù đội chủ sân Old Trafford đã dẫn trước 2-0 trong hiệp một. Thật khó tin đội bóng của HLV Ruben Amorim lại có một đêm thi đấu nổi tiếng tại châu Âu khi Bruno Fernandes ghi bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 114 trước khi Kobbie Mainoo gỡ hòa ở phút 120, dẫn đến bàn thắng ấn định chiến thắng đáng kinh ngạc ở phút 120+1 của Harry Maguire .
Phát biểu với TNT Sports, HLV Ruben Amorim đã nói về trận đấu: "Thật vui. Tôi đã xem trận đấu của Man United vào năm 1999 để lấy cảm hứng cho khoảnh khắc này”.
Các học trò của HLV Ruben Amorim có màn lội ngược dòng không tưởng với 3 bàn thắng trong 6 phút cuối hiệp phụ. Ảnh: GETTY.
Còn nhớ trong trận chung kết năm 1999, Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer đều ghi bàn trong thời gian bù giờ khi Man United đánh bại Bayern Munich ngay tại sân Camp Nou. Với nụ cười rất tươi, HLV Ruben Amorim nói tiếp: "Đây là một đêm tuyệt vời. Tôi nghĩ cả đội đã mệt mỏi, và bạn cảm nhận được điều đó trong suốt trận đấu. Chúng tôi bị dẫn 4-2, và ngay cả khi có lợi thế hơn một cầu thủ, ai cũng nghĩ rằng cuộc chơi đã kết thúc. Nhưng ở đây, mọi chuyện không bao giờ kết thúc. Tôi cảm thấy rằng ở đây, mọi thứ đều có thể, mọi người đều cảm nhận được điều đó”.
Không có Joshua Zirkzee, HLV Ruben Amorim táo bạo chuyển hướng cho hậu vệ Maguire dẫn dắt hàng công và ông giải thích quyết định này là vì khả năng đánh đầu của cầu thủ này, như đã xảy ra bàn thắng cuối cùng. Ông giải thích: "Chúng tôi đã thử đưa Harry Maguire vào sân, vì cậu ấy là cầu thủ duy nhất có thể đánh đầu. Kobbie Mainoo hiện không có tốc độ vì chấn thương, dù cậu ấy thực sự giỏi trong không gian hẹp và có thể ghi được bàn thắng như vậy. Đôi khi điều đó lại hiệu quả”.
Khi xem lại những bàn thắng ấn tượng của các học trò, HLV Ruben Amorim cho biết tiếng reo hò của người hâm mộ Man United là "âm thanh tuyệt vời nhất thế giới".
HLV Ruben Amorim không tin vào mắt mình với những gì xảy ra tại Old Trafford. Ảnh: GETTY.
Trong khi đó, hai tác giả bàn thắng Maguire và Mainoo khi ăn mừng thành tích khó tin này đã thừa nhận rằng họ không nên để trận đấu rơi vào tình huống khó khăn khi chiếm lợi thế. Maguire cho biết: "Đây là một trận đấu đáng kinh ngạc. Tôi phải nói rằng chúng tôi đã thực sự nỗ lực. Khi hiệp một kết thúc, chúng tôi dẫn trước 2-0, chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn. Ngay cả trong hiệp hai, chúng tôi cũng có nhiều cơ hội ghi bàn thứ ba, và sau đó Lyon bắt kịp.
Thật khó tin chúng tôi bị dồn vào thế bất lợi, sau khi Lyon có hai bàn gỡ hòa. Bị dẫn 4-2 trong hiệp phụ là không tốt, dù đối phương chỉ có 10 người, do chúng tôi sơ hở quá nhiều. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình và thể hiện tinh thần tuyệt vời, để mang lại niềm hạnh phúc cho cổ động viên trên sân vận động Old Trafford.
Maguire và Mainoo hạnh phúc với chiến thắng điên rồ. Ảnh: GETTY.
Để tạo ra một lội ngược dòng như vậy, là nhờ màn trình diễn đáng kinh ngạc của tất cả cầu thủ trong những phút cuối cùng. Ngay khi Man United có bàn thắng thứ 4, tôi cảm thấy sẽ có một cơ hội khác, và rõ ràng nó đã đến với tôi. May mắn thay, tôi đã đưa bóng vào lưới. Đó là một cảm giác không thể tuyệt vời hơn”.
Mainoo đồng tình với đồng đội của mình khi nói rằng Man United có một sự trở lại đáng kinh ngạc: "Chúng tôi đã tự đặt mình vào thế khó. Khi vào sân, tôi chỉ cố gắng mang lại năng lượng và đóng góp cho đội. Đối diện với cơ hội, tôi đã phải giữ bình tĩnh hết mức có thể và đưa bóng vào lưới, thật kỳ diệu”.
HÙNG VĂN
Nguồn PLO : https://plo.vn/hlv-ruben-amorim-tiet-lo-dieu-bat-ngo-sau-chien-thang-dien-ro-cua-mu-post845087.html