HLV Thái Lan phản ứng khi giấc mơ World Cup sắp sụp đổ

HLV Thái Lan phản ứng khi giấc mơ World Cup sắp sụp đổ
3 giờ trướcBài gốc
Thất bại này khiến cánh cửa giành vé dự U17 World Cup 2026 trở nên vô cùng mong manh, và giấc mơ thế giới của bóng đá trẻ Thái Lan đang đứng trước nguy cơ tan vỡ ngay từ vòng bảng.
Sau trận đấu, HLV trưởng Marco Goeckel đã có những chia sẻ đầy trăn trở về màn trình diễn của các học trò. Nhà cầm quân người Đức thừa nhận đội bóng đã khởi đầu quá tệ và chính điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
“Lúc này thật khó để giải thích mọi thứ. Chúng tôi khởi đầu không tốt và điều đó khiến trận đấu trở nên vô cùng khó khăn. Trong bóng đá, nếu bắt đầu không tốt thì những khó khăn sẽ lập tức xuất hiện”, HLV Marco Goeckel nói.
U17 Thái Lan đã khởi đầu đầy thất vọng tại VCK U17 châu Á 2026 khi để thua 0-2 trước U17 Tajikistan ở trận ra quân bảng A. Ảnh: FAT
Theo chiến lược gia này, áp lực lớn đến từ kỳ vọng giành vé dự World Cup trẻ đã vô tình trở thành gánh nặng với toàn đội. “Đây là tập thể được kỳ vọng rất cao với mục tiêu giành vé dự U17 World Cup. Khi kỳ vọng lớn mà kết quả không như mong muốn, nó sẽ quay lại làm tổn thương chính chúng tôi”, ông thẳng thắn chia sẻ.
Dù thất bại, HLV Marco Goeckel vẫn dành nhiều lời khen cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ Thái Lan. Ông cho rằng các học trò đã nỗ lực hết mình để trở lại trận đấu và không có gì phải trách móc.
“Tôi phải khen các cầu thủ rất nhiều. Tất cả đã chiến đấu, cùng nhau đứng vững để trở lại trận đấu. Tôi không có gì để chỉ trích các em cả. Mọi người đã cống hiến tất cả để tìm lại thế trận”, ông nhấn mạnh.
Theo HLV Thái Lan, sau bàn thua sớm, Tajikistan thực tế không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng. Ngược lại, U17 Thái Lan kiểm soát bóng tốt hơn và có cơ sở để hy vọng trong hiệp hai.
“Hiệp hai chúng tôi khởi đầu tốt, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và làm chủ trận đấu. Nhưng rồi chiếc thẻ vàng thứ hai dẫn đến thẻ đỏ đã thay đổi tất cả. Dù chơi thiếu người, các cầu thủ vẫn cố gắng tấn công để tìm bàn gỡ”, ông nói thêm.
Khoảnh khắc bóng dội xà ngang và hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ càng khiến thất bại này thêm phần cay đắng. U17 Thái Lan sau đó phải nhận bàn thua thứ hai ở cuối trận, chính thức khép lại một ngày buồn.
Trước mắt, thầy trò HLV Marco Goeckel sẽ phải đối đầu chủ nhà U17 Saudi Arabia ở lượt trận thứ hai, thử thách còn lớn hơn rất nhiều. Nếu tiếp tục thất bại, giấc mơ World Cup gần như sẽ chính thức khép lại.
“Bây giờ chúng tôi phải nhìn về hai trận còn lại và cố gắng làm tốt nhất có thể để giành kết quả tốt nhất”, HLV Marco Goeckel khẳng định.
Hy vọng vẫn còn, nhưng với U17 Thái Lan, mọi sai lầm từ lúc này đều có thể phải trả giá bằng cả một giấc mơ World Cup.
Bá Hổ
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/hlv-thai-lan-phan-ung-khi-giac-mo-world-cup-sap-sup-do-202605060921589898.html